Những chuyến xe nghĩa tình không ngừng lăn bánh
Ngay trong đêm qua, từ TP. Hồ Chí Minh những chuyến xe nghĩa tình đã không ngừng lăn bánh, mang theo sự sẻ chia của hàng triệu trái tim. Những điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn tấp nập từ đêm cho đến ngày.


Điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn tấp nập từ đêm cho đến ngày
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (23 giờ ngày 21/11/2025)
Anh Vũ Tiến Đạt – Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh: "Trước khi tới đây thì tôi đã phụ bên Công tác xã hội. Rất nhiều đồ không biết là bao nhiêu, tôi cảm thấy rất xúc động. Bà con hãy yên tâm, người dân miền Nam luôn cố gắng hết sức để bà con được ấm no vượt qua bão lụt".
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (9 giờ ngày 22/11/2025)
Chị Lại Thị Duy Tươi – Phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh: "Tôi có gửi sữa tươi, thuốc men, quần áo cho các em bé vì mình có con nhỏ nên rất thương".
Ông Đào Văn Trọng – Tài xế Công Nghệ: "Sáng giờ chạy được 3 chuyến từ thiện đến 55 Mạc Đỉnh Chi. Chia sẻ cố gắng lên, mong bà con cố".


Những chuyến xe nghĩa tình đã không ngừng lăn bánh, mang theo sự sẻ chia của hàng triệu trái tim
Anh Dương Trọng Bá – Nhóm Từ Thiện Bếp Ăn Nhân Ái: "Mình đã vận động từ đêm qua, sáng nay hàng chuyển qua đây. Hôm nay bếp mình theo lời vận động của MTTQ ủng hộ 50 thùng sữa tươi, 700 thùng mì gói".
Mở rộng thêm điểm tiếp nhận
Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh
Anh Đặng Ngọc Bách – Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh: "Nay mình có mang 2 thùng mì, áo ấm. Mình đi xe máy số lượng có hạn nên mình sẽ đi nhiều đợt nữa. Mong bà con cố gắng, cả nước luôn đồng lòng".
Anh Nguyễn Quốc Đại – Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh: "Tại vì mình là người con của miền Trung đang sinh sống tại TP.HCM. Khi thấy thiên tai bão lũ, gia đình cũng quyên góp một số nhu yếu phẩm gửi đến bà con, mong bà con vượt qua thiên tai đợt này".




Tình cảm của người dân TP. Hồ Chí Minh gửi gắm đến đồng bào miền Trung
Chị Phạm Thị Diệu Linh – Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh: "Khi thấy hình ảnh người già, bé nhỏ không thể leo lên những nơi cao, mình rất xúc động. Nên mình cố gắng chia sẻ một phần nào đó khi họ không có đồ ăn thức uống, góp một phần nhỏ mong mọi người sớm ổn định hơn".
Chị Lâm Thị Thanh Phát – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh: "Chỉ mới tiếp nhận nhưng lượng hàng hóa gửi về rất nhiều. Tụi em đang khẩn trương phân loại hàng hóa. Hiện nay có 40 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên các xã phường, trung tâm công tác xã hội và các đơn vị, và đang tiếp nhận thêm các tình nguyện viên dự kiến thực hiện từ nay đến cuối tuần".
Anh Huỳnh Thanh Phong – Phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh: "Mỗi người Việt Nam góp sức lực nhỏ của mình chung tay cùng đồng bào, không đáng kể gì so với những khổ cực mà đồng bào đang gánh chịu thời gian qua".
Em Huỳnh Ngọc Bảo Trân – Phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh: "Con chưa từng trải qua bão như các bạn miền Trung nên con cũng chưa hiểu nhưng con mong các bạn cố gắng vượt qua".
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có thông báo mở rộng thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Tại Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh), 106 đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi) và 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu), người dân có thể gửi cả tiền mặt lẫn hàng hóa thiết yếu.
THÊM ĐIỂM TIẾP NHẬN HÀNG HÓA, NHU YẾU PHẨM
- Số 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh)
- 106 đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi)
- 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu)

Những điểm tiếp nhận hàng hoá, nhu yếu phẩm
Thành phố Hồ Chí Minh - đã có những ngày gần như không ngủ, các điểm tiếp nhận hàng ủng hộ là điểm đến của tình yêu thương. Và những hình ảnh đó, một lần nữa khẳng định cho truyền thống son sắc: Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố nghĩa tình - vì cả nước, cùng cả nước.
Lời chúc từ trái tim miền Nam
Những thông điệp ấm áp và đầy hy vọng đã được người dân TP. Hồ Chí Minh gửi gắm đến đồng bào miền Trung. Xen kẽ giữa những hình ảnh các đoàn xe tiếp nhận đang hoạt động khẩn trương là những lời động viên chân thành: "Chúng con chúc mọi người vượt qua khó khăn", "Mọi người nơi bão lụt hãy cố gắng vượt qua, cố lên nha!". Tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào nhau luôn là động lực lớn nhất: "Cầu chúc bà con sẽ vượt qua khó khăn này. Luôn tin rằng Việt Nam mình luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau".
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: