Với niềm đam mê hội họa từ nhỏ, anh đã kết hợp công việc hàng ngày với nghệ thuật. Dụng cụ của anh không phải là cọ mà là cờ lê, tuốc nơ vít; và màu vẽ cũng chính là dầu máy đã qua sử dụng.



Hàng ngày với cờ lê, tuốc nơ vít và dầu máy, anh Tan Xiaohu sáng tạo những bức tranh độc đáo
Ý tưởng này đến với anh một cách rất tình cờ. Anh Tan Xiaohu chia sẻ rằng, trong quá trình lắp ráp xe, khi vô tình chạm vào dầu bằng găng tay, những vệt màu bất ngờ xuất hiện. Từ đó, anh nhận ra có thể tận dụng hộp xốp làm giấy vẽ và dầu máy làm màu.


Những bức tranh sinh động mang đậm dấu ấn sáng tạo và thông điệp tái chế
Từ đó, anh bắt đầu thu gom dầu máy cũ từ khách hàng mỗi khi họ đến thay dầu để tạo nên những bức tranh của riêng mình. Những bức vẽ sinh động của anh Tan Xiaohu không chỉ là sản phẩm của sự sáng tạo mà còn mang thông điệp về sự tái chế. Từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi, anh đã chứng minh rằng nghệ thuật có thể được tìm thấy và tạo ra từ bất cứ đâu, chỉ cần có đủ đam mê.
Email:
Mã xác nhận: