Độc giả - Nghệ sĩ Thứ Năm 26/12/2019, 23:00

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc: Nghệ thuật là “cuộc dạo chơi” nghiêm túc

Thanh Lan


Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc

Quay trở lại sau mấy năm vắng bóng, mùa tết Canh Tý này nam diễn viên góp mặt trong 2 vở kịch truyền hình của HTV, một là Khải trong vở Chạy Tết của tác giả Khưu Ngọc - đạo diễn NSƯT Hạnh Thúy, hai là thầy lang Phước trong vở Cháy nhà mới ra mặt chuột, tác giả Mai Thịnh - Hoàng Mẫn, đạo diễn Tuyết Mai.  Anh nói vui rằng, bước sang thềm năm mới cũng là năm tuổi của mình mà được góp mặt trong 2 vở Tết như vậy là thấy phấn khởi liền.

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc bày tỏ trong nghệ thuật, anh luôn muốn đạt đến sự tinh tế, tỉ mỉ. Khi nhận một vai diễn, anh thường đào sâu tìm hiểu, phân tích nhân vật, làm sao cho nhân vật được khắc họa rõ nét, khác biệt và không bị một màu. Nó không chỉ nằm ở những phục trang, điệu bộ nhân vật phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, mà nó còn thể hiện qua những vật dụng, nơi ở của nhân vật đó.

Ví dụ như ngày xưa, khi tham gia quay kịch truyền hình vở Nhân danh công lý của tác giả Doãn Hoàng Giang - Võ Khắc Nghiêm, đạo diễn Hoa Hạ, để khắc họa sự ăn chơi, độc tôn của nhân vật Hoàng Tú, anh đã tự rửa một tấm hình chân dung của bản thân thật to, và mang treo ngay chính giữa bối cảnh phòng của nhân vật. Anh bảo như vậy sẽ giúp cho bản thân có thêm niềm tin khi diễn xuất, cũng như khán giả nhìn vào, họ sẽ tin vào sự ăn chơi của nhân vật Hoàng Tú. 


Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc vai Hoàng Tú trong “Nhân danh công lý”

Hay trong vở kịch Hận thù không nảy mầm của tác giả Trường Sơn, đạo diễn NGƯT Nguyễn Văn Phúc mà anh thủ vai phản diện. Nam diễn viên đã tranh thủ trong khoảng thời gian tập vở, chụp một tấm hình gia đình thuở nhỏ của nhân vật bằng cách dẫn cháu mình lên trường sân khấu, rồi chụp chung với 2 diễn viên đóng vai bố mẹ mình lúc trẻ là nghệ sĩ Đại Nghĩa và nghệ sĩ Đào Vân Anh. Anh còn khéo léo tìm bối cảnh có cây đào để ra được không khí tết miền Bắc, rồi dặn đạo cụ chuẩn bị cho mình những khung hình để bàn, nhằm tạo áp lực với người mẹ đã bỏ rơi mình (do NSND Thanh Vy thủ vai). 

Quả nhiên khi quay, mọi người cảm thấy bất ngờ với sự chuẩn bị chi tiết này, giữa anh và NSND Thanh Vy đã có những trường đoạn diễn rất tốt. Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc cho rằng, đạo cụ diễn càng chi tiết càng giúp ích cho diễn viên diễn, cũng như tương tác với bạn diễn. 


Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc vai Khải cùng NSƯT Hạnh Thúy trong vở “Chạy Tết”

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc chia sẻ thêm về điều thiệt thòi mà theo anh là khá thú vị của bản thân mình. Đó là dáng dấp anh không đủ đẹp để đóng vai chính, để vai nào người ta cũng mời. Anh ra đường có nhiều người không nhận ra anh là diễn viên, nhưng tới khi tiếp xúc một thời gian, đủ thân quen, họ mới nói nhìn anh giống diễn viên đóng vai thằng bé này, ông già kia, anh mới bật cười và nói rằng, tất cả những nhân vật đó đều là tôi đóng. Lúc đó, mọi người mới bật ngửa ra sao lúc đóng vai đó và ở ngoài đời thực nhìn anh khác nhau như vậy.


Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc vai thầy lang Phước trong vở “Cháy nhà mới ra mặt chuột”

Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc nói tính mình cầu toàn. Đó là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm vì đã làm vuột mất nhiều cơ hội của bản thân. Như ngày xưa, khi đang nhận được sự chú ý qua các vở kịch truyền hình, có cơ hội đến với anh, là một vai chính nặng kí, khác hoàn toàn những vai đã diễn trước đây. Trong khi người khác sẽ chấp nhận thử thách đó, thì bản thân nam diễn viên lại suy nghĩ quá nhiều, không dám nhận khi chưa chắc mình có thể làm tốt hay không?! Tuy nhiên, anh tin rằng, mỗi người có một số phận do tạo hóa sắp đặt. Ngồi ngẫm lại mọi chuyện đã qua, anh chỉ hối tiếc, chứ không hối hận, vì đó là tính cách của mình rồi.

Đối với nam diễn viên, nghệ thuật là một cuộc dạo chơi nghiêm túc, và khi mình làm, mình phải cảm thấy vui với công việc. Mỗi diễn viên đều có cho riêng mình một tiêu chí và định hướng riêng và phải lao động nghiêm túc theo những tiêu chí đó. Với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của mình, như cái cây chăm mãi rồi cũng ra quả ngọt, giải Mai Vàng lần thứ 25 năm 2019 nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc đã vinh dự nhận được đề cử nam nghệ sĩ sân khấu cho vai diễn Kính trong vở Lạc dòng tác giả Ngọc Linh, đạo diễn NSƯT Thành Hội, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. 


Nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc vai Kính trong vở “Lạc dòng” 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thị trường ngày 2/10/2025: Giá vàng tăng dựng đứng, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Thị trường ngày 2/10/2025: Giá vàng tăng dựng đứng, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Kinh tế 08:04 02/10/2025

(HTV) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng rất mạnh, giá vàng thế giới cũng tăng vọt lên mức kỷ lục. Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh ngày 2/10/2025: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Thời sự 01:00 02/10/2025

(HTV) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, ngày 2/10/2025 có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Phố Triều Khúc úng ngập, người dân vất vả mưu sinh

Đời sống 10:12 02/10/2025

(HTV) - Phố Triều Khúc (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) ngập sâu sau mưa lớn, nhiều đoạn nước dâng đến đầu gối, trong ngõ biến thành ao tù. Người dân vật lộn mưu sinh, đi lại khó khăn, nhiều hộ thiệt hại nặng về tài sản.

“Trung thu sáng lòng em” - Lần đầu tiên trẻ em khiếm thị được “xem” chương trình truyền hình

“Trung thu sáng lòng em” - Lần đầu tiên trẻ em khiếm thị được “xem” chương trình truyền hình

Văn hóa - Giải trí 19:57 02/10/2025

(HTV) - Trong không khí ấm áp của mùa trăng rằm tháng tám năm nay, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra một buổi "phá cỗ" vô cùng đặc biệt, một sự kiện trải nghiệm "xem" truyền hình độc đáo dành cho các học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Chương trình "Trung Thu Sáng Lòng Em".

Xem thêm