
Trong những ngày chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hình ảnh các chiến sĩ từ miền Nam ra Bắc tập luyện đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Mỗi bước chân rắn rỏi trong đội hình chỉnh tề không chỉ thể hiện tinh thần kỷ luật quân ngũ, mà còn chất chứa trong đó niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước nồng nàn và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
Đằng sau tác phong nghiêm trang và bước đi mạnh mẽ trên quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ vẫn là những người con giản dị, mang theo trong tim tình yêu quê hương sâu nặng. Sự hiện diện của họ trong dịp trọng đại này không chỉ khẳng định tinh thần đoàn kết của quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn gợi nhắc đến nét đẹp văn hóa vùng miền – nơi mỗi món ăn, mỗi đặc sản đều chứa đựng một phần ký ức và niềm tự hào.



Nếu có dịp, hãy ghé miền Tây – quê hương của những người chiến sĩ kiên trung ấy – để thưởng thức các món ăn đặc sản như bún nước lèo, bưởi Năm Roi, bánh pía ... hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự chân chất, hiếu khách của con người nơi đây. Bởi chính từ những điều bình dị ấy, niềm tự hào dân tộc càng được nuôi dưỡng, gắn kết và lan tỏa.
Email:
Mã xác nhận: