Sau nhiều năm liên tục bị hủy bỏ do các vấn đề như đại dịch COVID-19, nội chiến và thiên tai, Lễ hội chùa Phaung Daw Oo đã chính thức được tổ chức trở lại tại hồ Inle, bang Shan, Myanmar. Đây mới chỉ là lần thứ hai sự kiện văn hóa quan trọng này được diễn ra kể từ năm 2020, mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương và du khách.



Các thiếu nữ tham gia đoàn thuyền diễu hành tại Lễ hội chùa Phaung Daw Oo
Tâm điểm của lễ hội là đoàn thuyền gỗ diễu hành trang trọng quanh 21 ngôi làng ven hồ. Nổi bật nhất là chiếc thuyền chính, được trang trí công phu với hình tượng một loài chim thần thoại bằng vàng ở mũi thuyền. Chiếc thuyền này có nhiệm vụ rước bốn bức tượng Phật để người dân trong các làng có cơ hội đến chiêm bái và cầu nguyện.

Một phần nghi lễ trong Lễ hội chùa Phaung Daw Oo
Lễ hội không chỉ là một sự kiện tôn giáo mà còn là dịp để tôn vinh văn hóa bản địa độc đáo của vùng hồ Inle. Khu vực này vốn nổi tiếng với những người đánh cá thuộc dân tộc thiểu số Inntha. Họ sở hữu phong cách chèo thuyền bằng một chân vô cùng đặc sắc, khi đứng trên thuyền và dùng một chân quấn quanh mái chèo để điều khiển. Kỹ thuật này cũng được trình diễn trong lễ hội, tạo nên một hình ảnh ấn tượng và khó quên.





Không khí náo nhiệt trên hồ Inle trong thời gian diễn ra lễ hội, thu hút đông đảo người dân tham gia
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: