Trong thế buộc phải giành trọn 3 điểm, Benfica của HLV Jose Mourinho không có lý do gì để nhập cuộc thận trọng. Trước Real Madrid được dẫn dắt bởi Arbeloa, đội chủ nhà áp đặt thế trận ngay từ đầu bằng pressing tầm cao và tốc độ tấn công dồn dập.
Chỉ trong nửa đầu hiệp một, Benfica có thể đã ghi tới ba bàn nếu không bị Courtois, xà ngang và VAR từ chối một quả phạt đền.




Tình huống thủ môn Anatoliy Trubin trở thành người hùng của Benfica khi đánh đầu ghi bàn quyết định, đưa đội nhà đi tiếp đầy ở Champions League (Ảnh: UEFA)
Tuy nhiên lợi thế ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 36, Asencio trượt chân trong cơn mưa nặng hạt tại Da Luz, tạo điều kiện để Schjelderup dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Benfica.
Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì và đến phút 45+3, Tchouameni phạm lỗi với Otamendi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pavlidis lạnh lùng đánh bại Courtois, giúp Benfica dẫn 2-1 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, kịch bản không đổi khi Schjelderup hoàn tất cú đúp ở phút 54 sau pha phản công sắc bén.
Mbappe lập cú đúp nhưng không đủ giúp Real Madrid giữ được vị trí trong top 8 vào vòng 1/8 (Ảnh: RMCF)
Từ quả đá phạt cuối cùng, thủ môn Trubin dâng cao đánh đầu tung lưới Courtois, ấn định chiến thắng 4-2. Da Luz vỡ tung, và Mourinho cùng Benfica kịp giành suất cuối cùng trong danh sách các đội đấu vòng play-off.
Với Real Madrid, từ chỗ tưởng chắc suất trong top 8 - giành vé thẳng vào vòng knock-out, thì trận thua Benfica khiến họ bị tụt xuống vị trí thứ 9, không loại trừ gặp lại đội của Mourinho để tranh vé đi tiếp.
Nguồn: Vietnamnet
Email:
Mã xác nhận: