Từ nhỏ, Minh Huy được bà ngoại Lê Thị Phương (1968) chăm sóc tại xã Long Phụng, Quảng Ngãi. Bà ngoại vì cú sốc mất con mà suy yếu, chỉ làm được việc vặt trong nhà, thỉnh thoảng hàng xóm mới giúp bà đi làm thuê kiếm thêm tiền nuôi cháu.
Cùng sống với hai bà cháu còn có bà cố Nguyễn Thị Phụng, nay đã 83 tuổi, sức khỏe yếu, mắc bệnh xương khớp, thoái hóa cột sống nên không thể đi lại nhiều. Tuy vậy, thỉnh thoảng bà vẫn cố gắng cùng bà ngoại đi làm để đỡ đần con cháu. Mỗi tháng, bà được hỗ trợ 500.000 đồng theo chế độ người cao tuổi và thêm 500.000 đồng từ một mạnh thường quân để trang trải chi phí sinh hoạt.



Minh Huy ước mơ thành đầu bếp để nấu thật ngon cho bà
Vì không thể làm gì ra tiền nên gia đình em Minh Huy luôn ăn uống tiết kiệm. Bữa ăn thường chỉ có rau luộc với nước mắm, lâu lâu mới có chút thịt hay cá. Do thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, Huy thấp bé và yếu hơn các bạn.
Minh Huy là cậu bé rất hiểu chuyện và đầy tình cảm. "Con không có cha, cũng không có mẹ nhưng vẫn thấy ấm lòng vì bên cạnh còn có hai bà yêu thương con. Nhưng con cũng muốn có mẹ, mỗi ngày con đều nói với bà cố là muốn đưa mẹ về ở với con nhưng vẫn không thấy mẹ về", em Huy vừa khóc vừa nói.




Minh Huy là cậu bé trưởng thành và hiểu chuyện
Ước mơ của Minh Huy là trở thành đầu bếp để nấu một bữa ăn thật ngon cho bà cố và bà ngoại. Với em, được thấy hai bà sống khỏe mạnh, luôn bên cạnh chăm sóc mình chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Sự trưởng thành và hiểu chuyện của cậu bé khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thương em Minh Huy có quá nhiều điều thiệt thòi, Hoa hậu Ngọc Châu đã chạy đến đứng cạnh an ủi, động viên em. Cô cho biết, bản thân cảm phục trước tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên bất chấp nghịch cảnh của Minh Huy cũng như các em nhỏ khác trong chương trình.




Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ và động viên bà cháu em Minh Huy
Hoa hậu Ngọc Châu cho rằng, gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của các em - có em sống cùng bà, có em sống cùng cha hoặc mẹ... Dù gia đình không trọn vẹn, nhưng đó vẫn luôn là nơi ấm áp nhất.
"Khi trò chuyện cùng các em, đa số các em đều mong muốn lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho người thân. Có lẽ trong suốt quá trình trưởng thành, các em đã phải chứng kiến người thân làm việc rất vất vả để chăm lo cho mình, nên các em dù tuổi còn nhỏ đã biết nghĩ, biết thương và lo lắng cho người thân xung quanh", Ngọc Châu chia sẻ.
Hoa hậu Ngọc Châu cũng từng trải qua những khoảnh khắc mất đi người thân nên hơn ai hết, cô rất đồng cảm và thấu hiểu với nỗi đau của các em nhỏ trong chương trình.
Điểm tựa tinh thần hiện tại của Ngọc Châu vẫn là gia đình, cô chia sẻ: "Mình tin rằng mình chính là sự tiếp nối của mẹ, cũng là sự tiếp nối hành trình của cha. Và mình muốn trở thành điểm tựa của những người thân trong gia đình như chị hai, em trai và các cháu của mình. Và mình có một điểm tựa, một niềm tin mãnh liệt trong tương lai rằng mình sẽ có một gia đình nhỏ kế bên, mình cũng trở thành một nơi để sẻ chia, để yêu thương với những thành viên trong gia đình nhỏ đó".
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: