Em Thạch Thị Thu Thủy (17 tuổi) đang học lớp 11 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Vĩnh Long. Năm Thủy học lớp 4, mẹ em bị tai nạn lao động dẫn đến bị liệt, nhiều năm sau, mẹ em bị hoại tử rồi qua đời.
Không lâu sau, cha của Thu Thủy rời đi và lập gia đình mới. Những lần về thăm con ngày càng thưa thớt, để lại trong lòng Thủy nỗi tủi thân âm ỉ mà em chưa từng dám nói thành lời.


Ông bà ngoại của em Thủy đã tuổi cao, sức yếu. Ông ngoại là trụ cột chính của gia đình
Từ đó, hai chị em Thu Thủy lớn lên trong vòng tay và sự chăm sóc của ông bà ngoại tại xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long. Ông ngoại là ông Thạch Thương (66 tuổi), là trụ cột duy nhất trong gia đình.
Hàng ngày, ông trồng rau, trồng đậu trên mảnh đất được người khác cho mượn đối diện nhà. Mỗi ngày ông hái rau bán, kiếm được vài chục ngàn đồng, chỉ vừa đủ mua thức ăn đạm bạc cho cả nhà. Bà ngoại của em Thủy là bà Thạch Thị Manh (68 tuổi), sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động, chỉ quanh quẩn trong nhà lo cơm nước và trông nom các cháu.


Hai chị em em Thủy rất ngoan và hiếu thảo
Em gái của Thủy là Thạch Thị Duyên (16 tuổi) đã phải nghỉ học sau khi hoàn tất lớp 9 để đi làm sớm, phụ giúp gia đình và san sẻ gánh nặng với ông bà. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Duyên đành gác lại giấc mơ đến trường để đổi lấy miếng cơm, manh áo cho cả nhà.
Gia đình em Thủy hiện sống trong căn nhà tình nghĩa do địa phương hỗ trợ từ nhiều năm trước. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, vách nứt, mỗi khi mưa xuống, cả gia đình lại lo lắng nước tạt khắp nơi. Trong căn nhà ấy, bốn ông cháu nương tựa vào nhau, chắt chiu từng đồng, từng bữa ăn để tồn tại.


Thủy muốn học thật giỏi để sau này đi làm, lo cho ông bà và em gái
Thủy đang học nội trú. Cuối tuần em mới được về nhà nhưng Thủy lại rất ít khi dám về, vì sợ tốn chi phí đi lại và sợ ông bà phải lo thêm tiền ăn uống. Chỉ khi nỗi nhớ quá đầy, em mới xin phép về thăm nhà. Mỗi lần về, Thủy lặng lẽ phụ bà tưới rau, làm cỏ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Nhắc đến mẹ, Thủy không giấu được nỗi day dứt. Em luôn ước có thể tổ chức cho mẹ một sinh nhật trọn vẹn, bởi suốt cuộc đời mẹ chưa từng có một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Trước lúc mất, mẹ để lại cho Thủy một chiếc đồng hồ – kỷ vật duy nhất mà em luôn nâng niu, sợ hư hỏng hay thất lạc, bởi "mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được".
Với Thủy, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất – dịu dàng, tần tảo và hy sinh tất cả vì con. Ngày mẹ mất, em cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi. Thuỷ không oán trách khi cha có gia đình mới.
Em chỉ không khỏi tủi thân khi cha rời đi quá sớm và những lần trở về ngày một thưa dần. Niềm an ủi lớn nhất của ông bà ngoại, và cũng là điều để mẹ em yên lòng, chính là việc hai chị em đều học giỏi. Riêng Thủy mang ước mơ giản dị nhưng lớn lao: được tiếp tục học tập, bước vào giảng đường đại học để sau này tự lo cho bản thân, lo cho em gái và đền đáp công ơn ông bà.

Diễn viên Vân Trang ôm động viên em Thuỷ
Diễn viên Vân Trang bật khóc nức nở, nghẹn ngào ôm Thủy để động viên và chia sẻ trước những thiếu thốn mà em đang trải qua. Nữ diễn viên bày tỏ sự lo lắng sâu sắc cho sức khỏe của ông bà ngoại Thủy khi biết hai ông bà tuổi đã cao nhưng vẫn phải cưu mang, chăm sóc không chỉ hai chị em Thủy mà còn thêm một cháu ngoại khác. Hình ảnh ông bà lặng lẽ trồng trọt, vất vả mưu sinh để nuôi các cháu khiến Vân Trang càng thêm xót xa và xúc động.

MC Thanh Thảo xót xa khi biết em gái của Thủy đã phải sớm nghỉ học để đi làm
MC Thanh Thảo vừa bàng hoàng vừa xót xa khi biết em gái của Thủy đã phải sớm nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại. Sự hy sinh thầm lặng của em khi nhường cơ hội đến trường cho chị gái khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
MC Thanh Thảo chia sẻ, một đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc của mẹ, đặc biệt là các bé gái càng cần có mẹ ở bên để sẻ chia, yêu thương. Thế nhưng, với hai chị em Thủy, điều tưởng chừng giản dị ấy lại quá xa xỉ khi các em không còn mẹ bên cạnh, cha cũng đã rời đi.

Các nghệ sĩ liên tục động viên em Thu Thuỷ
Câu nói của Thủy: "Lúc con buồn, con không dám nói với ông bà ngoại vì sợ ông bà lo lắng. Con chỉ biết tự an ủi bản thân, có những khi con ngồi bên di ảnh mẹ con và tâm sự với mẹ" đã khiến MC Thanh Thảo bật khóc. Nữ MC nghẹn ngào cho biết, bản thân cũng là mẹ của một bé gái, thấu hiểu những điều con trẻ cần nhất, nên càng đau lòng trước những thiệt thòi, mất mát mà Thủy đã phải trải qua.

Diễn viên Huy Khánh tin rằng với sự hiếu thảo và nghị lực của mình, Thủy sẽ có tương lai tốt đẹp
Diễn viên Huy Khánh bày tỏ sự cảm phục trước cuộc đời nhiều vất vả của ông bà ngoại em Thủy nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ, luôn cố gắng lo cho các cháu được đủ đầy. Từng tảo tần nuôi con khôn lớn, đến khi con qua đời, ông bà lại tiếp tục gồng gánh chăm sóc các cháu mồ côi. Nam diễn viên dành nhiều lời động viên, an ủi ông bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các cháu. Anh cũng tin rằng, với sự hiếu thảo và nghị lực của mình, Thủy sẽ có tương lai tốt đẹp và thành công phía trước.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: