Chân dung nghệ sĩ Thứ Ba 05/03/2019, 23:00

MC Chúc Linh: Thanh xuân của “Nàng” là vô giá

Nhật Quang


"Đóa hoa đồng nở muộn" - Đó là cách nói ví von về bản thân và Chúc Linh cảm thấy mình may mắn vì… “nở muộn”. Muộn để mạnh mẽ và lâu tàn hơn trước những cơn gió lớn của cuộc đời

Xin chào MC Chúc Linh! Lâu ngày gặp lại, tôi vẫn nhận thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngọt ngào như ngày Linh tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình 2015” của HTV!

Dạ, Chúc Linh chào anh. Vì tuổi của Linh còn rất trẻ mà, chỉ vừa chạm “ngưỡng băm” một xíu thôi! Nhưng nói gì thì nói, nghe được lời này, Linh vui hết lớn luôn, nhất là lời động viên vào ngay tháng sinh nhật mình nữa chứ (cười).

Thật trùng hợp nhỉ, Chúc Linh sinh ngày bao nhiêu?

Nàng Song Ngư 12/3 hay mơ mộng, xíu xiu mít ướt, anh nha!

Đồng ý! Trong mắt “Song Ngư”, thì tình yêu luôn màu hồng, nhưng lại rất nhạy cảm. Có lần khán giả thấy MC Chúc Linh cùng anh xã trong một chương trình truyền hình về gia đình. Chúc Linh kết hôn được bao lâu rồi?

Đúng hai tháng nữa là tròn 3 năm rồi ạ. Chớp mắt một cái mà nhanh quá. Hồi Linh tham dự cuộc thi Người dẫn chương trình của HTV năm 2015 là lúc Linh chỉ mới quen chàng thôi. Linh may mắn khi được chàng lúc nào cũng ở bên ủng hộ, động viên.

Nghe cách gọi “chàng” của Chúc Linh tình tứ lắm, chắc hai người là “fan cuồng” của phim cổ trang phải không?

Dạ, cũng có chút chút. Tối tối, Linh và chàng hay xem chung 1 - 2 tập phim rồi mới ngủ, nhất là các bộ “phim chưởng” lồng tiếng. Còn cách gọi “chàng”, là hồi mới đầu yêu nhau, vì chưa cưới, nếu xưng hô “ông xã – bà xã”, “chồng – vợ” thì em thấy ngài ngại; gọi “chàng – nàng” dễ thương, hợp ngữ cảnh hơn (cười). Khi về chung một nhà, Linh giữ như vậy luôn vì nghe nhẹ nhàng, tình cảm và có sự gắn bó, tương đồng trong đó.

Vậy gia đình nhỏ của Linh định khi nào có thêm thành viên mới? Năm nay, “heo vàng” cũng được nè! 

Linh nghĩ con cái là lộc trời ban. Linh và chàng cũng không đặt nặng vấn đề giới tính của con. Chỉ cần con khỏe mạnh, thông minh là đủ hạnh phúc ạ.


Tôi thích cách dùng từ “đủ hạnh phúc” này. Theo trào lưu cộng đồng mạng chút nhé, nếu bây giờ có nhiều tiền thì Linh sẽ làm gì?

Anh hỏi bất ngờ quá, thú thật Linh cũng chưa từng nghĩ đến, nếu có, chắc trước mắt Linh sẽ ủng hộ một phần cho các hoạt động thiện nguyện, còn lại thì gửi tiết kiệm vì Linh nhận mình không phải là người giỏi tính toán hay đam mê kinh doanh… Mà đôi khi, Linh thấy cái gì nhiều hơn giới hạn kiểm soát của bản thân thì lại trở thành không tốt, phản tác dụng - từ ăn uống, làm việc, đến giải trí, tiền tài... Trong cuộc sống, Linh chỉ mong mọi việc ở mức độ vừa phải, phù hợp là đủ vui rồi.


Chúc Linh và hình ảnh hậu trường chuyên mục “Góc bếp”

Nhưng, có bao giờ Chúc Linh tham vọng trong công việc?

Tham vọng nhẹ được không anh? (cười). Trong công việc, Linh thường đặt ra cho mình mục tiêu không quá dễ dàng. Linh rất sợ nếu như một ngày nào đó, Linh không còn cảm xúc làm việc hay động lực phấn đấu nữa. Hơi mâu thuẫn ở chỗ: Linh sống đơn giản, nhưng riêng với những thành phẩm mình tạo ra, lại khá cầu toàn. Linh xem “nghề nói”, cả dẫn chương trình và đọc thuyết minh phim, quảng cáo... là hơi thở, là nguồn sống nên phải cố gắng không ngừng mỗi ngày để được gắn bó với sân khấu, phim trường và phòng thu càng lâu càng tốt.

Bên cạnh dẫn chương trình (MC), Chúc Linh còn đảm nhận thêm mảng công việc nào khác?

Dù tốt nghiệp cử nhân ngành Marketing và có vài năm kinh nghiệm làm biên tập phát thanh/ truyền hình, nhưng thật sự đó không phải là thế mạnh của Linh. Hiện tại, công việc toàn thời gian (full-time) mà Linh rất đam mê là thuyết minh và lồng tiếng phim. Ngoài giờ, Linh có đọc thêm voice quảng cáo, lời bình phóng sự và làm MC.


Chúc Linh đồng hành cùng các bạn MC trẻ hơn

Được cả lợi thế về chất giọng đẹp để trở thành “voice talent” và ngoại hình ưa nhìn bổ trợ đắc lực cho nghề MC, dường như Tổ nghiệp đã quá ưu ái cho Linh?

Trên mỗi bước hành trình, từ tận đáy con tim mình, Linh mang ơn lớn của Tổ nghiệp, của ông bà tổ tiên. Linh cũng xin dành lời cảm ơn chân thành nhất đến các cô chú, anh chị đồng nghiệp đi trước; đến gia đình - bạn bè và quý khán giả kính mến. Không có được những ân tình sâu nặng này thì chắc chắn sẽ không có “đóa hoa đồng nở muộn" Chúc Linh của hôm nay.

Nhân Ngày 8/3 sắp đến, Chúc Linh có lời nhắn gửi nào dành cho “một nửa thế giới” hay không?

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, Linh cảm nhận được thế nào là sự lam lũ, một nắng hai sương của người phụ nữ nông thôn, họ dường như không có tiếng nói trong gia đình, thậm chí, còn chịu những trận bạo hành rất thương tâm; phụ nữ ở thành thị thì đỡ hơn, nhưng cũng không hoàn toàn tránh khỏi những định kiến, thị phi, rồi đến áp lực công việc, con cái… 

Linh hiểu không phải ai cũng có điều kiện về tài chính để tận hưởng một cuộc sống sung sướng, dư dả; nhưng thật lòng, Linh rất mong người phụ nữ biết ưu tiên yêu bản thân mình hơn. Trong khả năng có thể, hãy chăm chút từ vẻ ngoài đến tâm hồn; tranh thủ trau dồi kinh nghiệm, kiến thức ở mọi lúc mọi nơi; không vì bất cứ lý do gì mà quên đi sự tập trung cho sự nghiệp, cho ước mơ. Sống chân chính vì cuộc đời mình và buông lơi những phán xét. 


Chúc Linh và ca sĩ Hoàng Lê Vy trong chương trình “Chia sẻ yêu thương cùng Nhạc hội song ca”

Không ngờ ẩn sâu bên trong đóa hoa mong manh này là một sự mạnh mẽ, quyết liệt đến như thế. Vậy theo Linh, điều gì là quý giá nhất mà người phụ nữ cần phải giữ chặt?

Linh nghĩ rằng, người phụ nữ trung và cao niên, khi đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, các cô sẽ có đáp án sâu sắc hơn cho câu hỏi này. Cá nhân Linh, thuộc thế hệ phụ nữ trẻ, chưa sinh con và chỉ mới đi qua chừng một phần ba đời người thì nhiều khi cái nhìn vẫn còn chút nông nổi, hời hợt... 

Theo cảm nhận của riêng Linh, điều quý giá nhất mà phụ nữ cần phải giữ chặt có lẽ là “Thanh xuân của chính người phụ nữ ấy”. Và thanh xuân ở đây không chỉ được hiểu gói gọn trong những tháng năm ngắn ngủi của tuổi trẻ, mà tại bất kỳ mốc thời gian nào - dù “Nàng” đang độ trăng tròn, đôi mươi, hay đã qua thập lục 60 - miễn sao giữ được: một sức khỏe dẻo dai; một tinh thần minh mẫn; một phong thái rạng ngời cùng sự lạc quan, yêu đời thì đó vẫn là… thanh xuân.

Cảm ơn Chúc Linh vì buổi trò chuyện thú vị này!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thị trường ngày 6/10/2025: Giá vàng bám đỉnh cao, xăng dầu có xu hướng tăng giá

Thị trường ngày 6/10/2025: Giá vàng bám đỉnh cao, xăng dầu có xu hướng tăng giá

Kinh tế 08:10 06/10/2025

(HTV) - Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới khi vàng miếng bán ra đạt 138,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới tiến sát 3.900 USD/ounce. Giá dầu trong nước và quốc tế cùng xu hướng tăng nhẹ đầu tuần.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh ngày 6/10/2025: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 09:48 06/10/2025

(HTV) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, ngày 6/10/2025, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HTV tổ chức Cầu truyền hình đồng hành "Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030"

HTV tổ chức Cầu truyền hình đồng hành "Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030"

Chính trị 09:34 06/10/2025

HTV sẽ thực hiện Cầu truyền hình "Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030" vào vào 8g ngày 14/10/2025, qua đó kết nối từ điểm tổ chức đại hội đến trung tâm TP và các địa phương.

Giới thiệu Bạn muốn hẹn hò - 20g20 ngày 6/10/2025 trên HTV7

Giới thiệu Bạn muốn hẹn hò - 20g20 ngày 6/10/2025 trên HTV7

Show sắp tới 09:00 06/10/2025

"Bạn muốn hẹn hò" sẽ giúp các bạn trẻ bận rộn công việc, những người đang cô đơn có cơ hội hẹn hò, kết bạn và tìm được một nửa của mình. Trong đó, Quyền Linh và Ngọc Lan sẽ làm ông mai, bà mối để chứng minh rằng việc tìm kiếm một nửa yêu thương không hề khó như bạn nghĩ.

Xem thêm