Con tàu này bị lật 3 ngày trước gần đảo Tarutao của Thái Lan và ngay phía bắc đảo nghỉ dưỡng Langkawi nổi tiếng của Malaysia.
Tính đến ngày 9/11, ít nhất 13 người đã được cứu sống. Các thi thể được tìm thấy 9/11 là của một bé gái và 5 phụ nữ, nhưng ngành chức năng không tiết lộ quốc tịch hay dân tộc của họ. Riêng thi thể đầu tiên được tìm thấy trước đó một ngày là của một phụ nữ Rohingya, cộng đồng thiểu số chủ yếu theo Hồi giáo ở Myanmar.

Các quan chức Malaysia tin rằng chiếc tàu gặp nạn chở khoảng 90 người di cư không có giấy tờ
Họ thuộc một nhóm khoảng 300 người di cư rời Buthidaung, Myanmar trên một chiếc thuyền lớn. Khi đến gần bờ biển Malaysia, họ được chuyển sang 3 thuyền nhỏ hơn, mỗi chiếc chở khoảng 100 người, để tránh bị phát hiện.

Ngoài tàu bị chìm, 2 con tàu khác cũng được báo cáo mất tích, và hiện vẫn chưa rõ tung tích
Các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục trong ngày 10/11, giới chức tin rằng có thể tìm thấy thêm người sống sót hoặc nạn nhân trên biển.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: