Tập 14 của Running Man Vietnam - Chạy ngay đi mùa 3 đã mang đến một bầu không khí công sở đầy náo nhiệt nhưng cũng không kém phần kịch tính tại Tập đoàn R. Tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là sự xuất hiện của "thực tập sinh kỳ cựu" Lương Thế Thành. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài phong độ và sự kỳ vọng về một "cỗ máy chiến đấu" hạng nặng, nam diễn viên đã có một màn chào sân theo phong cách "trèo cao té đau" đúng nghĩa.

Ngay từ khi lộ diện, Lương Thế Thành đã khiến dàn cast "choáng váng" bởi ngoại hình quá đỗi chững chạc
Trấn Thành không ngần ngại trêu chọc anh là nhân viên "sắp về hưu", trong khi đội trưởng Anh Tú lại đặt trọn niềm tin vào sải tay dài và thể hình lý tưởng của đàn anh khi chọn anh về đội. Với vị thế của một "nam thần hành động", Lương Thế Thành bước vào thử thách ném bóng "Đồng sức đồng lòng" với tâm thế của một kẻ thống trị sân chơi.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Trong khi người hâm mộ chờ đợi một màn quét sạch đối thủ, Lương Thế Thành lại khiến tất cả "ngã ngửa" vì sự lóng ngóng đến lạ kỳ. Thay vì phối hợp nhịp nhàng cùng đội trưởng Anh Tú để tìm góc ẩn nấp, nam diễn viên lại có một quyết định đi vào lòng đất: ôm chặt lấy đội trưởng theo kiểu "ốc mượn hồn". Hành động này không những không giúp anh an toàn mà còn khiến bản tên to lớn của anh phơi bày trước họng súng của đối phương.


Lương Thế Thành hăng hái leo lên lưng đồng đội lấy thế để hạ gục đối thủ

Nhưng kết quả "trèo cao" chưa kịp chạm đến đối phương đã "té đau"
Cú "té đau" đến ngay sau đó khi anh bị loại sớm trong sự ngỡ ngàng của đồng đội. Sự tương phản giữa một "pháo đài" cao lớn và kết cục bị loại đầy "ngớ ngẩn" đã tạo nên tràng cười sảng khoái cho khán giả. Đây chính là minh chứng cho việc trong thế giới của Running Man, thể hình chưa chắc đã thắng được sự tinh quái. Dù "ngã" đau trong thử thách đầu, nhưng chính sự lăn xả và tính cách hiền lành của Lương Thế Thành đã tạo nên một tập phát sóng đầy màu sắc và tiếng cười.
Email:
Mã xác nhận: