Em Mai Thị Minh Hằng (sinh năm 2012) hiện là học sinh lớp 8, trường THCS Cẩm Long, xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình em có bảy người, gồm bà nội, cha mẹ và bốn chị em. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha của Minh Hằng, anh Mai Văn Phúc (sinh năm 1979), là lao động chính trong gia đình. Anh làm nghề phụ hồ, với mức thu nhập 250.000 đồng mỗi ngày công.



Anh Phúc làm thợ hồ và là trụ cột duy nhất trong một gia đình có nhiều người đau ốm
Trong điều kiện thuận lợi, nếu không có người đau ốm, mỗi tháng anh Phúc có thể làm được khoảng 20 ngày công. Tuy nhiên, do thường xuyên phải đưa con đi bệnh viện điều trị nên công việc không ổn định, thu nhập vì thế rất bấp bênh. Bà nội của em Minh Hằng là cụ Vĩ Thị Thiên (sinh năm 1942), bị mù từ năm năm nay do tuổi cao và bệnh tật, không còn khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Phồng, sức khỏe yếu, hiện ở nhà chăm sóc mẹ già và các con, trong đó có hai con nhỏ mắc bệnh nặng.



Các em của Minh Hằng không may mắn khi bị bệnh tật giày vò
Em gái của Minh Hằng là Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 2015) hiện là học lớp 5. Em Thảo mắc nhiều bệnh lý phức tạp như: viêm tuyến nước bọt, u cổ và hạch ở mặt, được chẩn đoán bị áp xe hạch. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa thể phẫu thuật, chỉ điều trị bằng thuốc; định kỳ ba tháng em phải ra Hà Nội tái khám và điều trị. Em út của Minh Hằng là Mai Anh Bảo Nguyên (sinh năm 2022) mắc chứng bại não. Bảo Nguyên phải điều trị lâu dài, thường xuyên tái khám tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội với chi phí rất cao.
Gia đình đang sống trong căn nhà cấp 4 cũ xây từ nhiều chục năm trước, tường ẩm, mái dột, mưa lớn là nước tạt khắp nhà. Hàng tháng, bà nội được trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng, còn bé Bảo Nguyên được hưởng 1.250.000 đồng theo chế độ trẻ khuyết tật. Bản thân em Minh Hằng là cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn yêu thương gia đình. Ngoài giờ học, em phụ mẹ chăm sóc bà và các em, thỉnh thoảng ra vườn giúp bố. Em luôn mong sớm lớn lên để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho các em và đỡ đần cha mẹ.



Gia đình Minh Hằng sống trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ
Ngày đến với chương trình, anh Phúc vẫn bị thương ở tay, vết băng còn nguyên khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa. Đạo diễn Kiên Ứng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước người cha mạnh mẽ, luôn lao động cật lực để nuôi gia đình khi vợ bệnh, con đau. Dù sức khỏe không tốt, anh Phúc vẫn cố gắng vì vợ con. Khi nghe anh Phúc chia sẻ: "Dù mệt nhưng tôi không dám chán nản vì là trụ cột duy nhất của gia đình", đạo diễn Kiên Ứng càng thêm khâm phục. Anh nói: "Tôi rất nể anh, bởi tình yêu dành cho gia đình đã trở thành động lực để anh không ngừng cố gắng.

Các nghệ sĩ trò chuyện cùng gia đình em Minh Hằng tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"
MC Thành Trung đánh giá cao sự hiểu chuyện của Minh Hằng và em gái khi sớm biết đỡ đần việc nhà. Thương cha vất vả, mẹ đau bệnh, ngoài giờ học, Minh Hằng luôn chăm lo việc nhà và chăm sóc các em để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sự trưởng thành sớm của những đứa trẻ lớn lên trong gian khó khiến nam MC không khỏi đau lòng.

Câu chuyện của gia đình em Minh Hằng khiến người nghe không khỏi xót xa
Trong khi đó, ca nương Kiều Anh không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Cô đau lòng khi chứng kiến đôi tay chai sần của anh Phúc và vẻ tiều tụy của chị Phồng khi vừa phải chống chọi bệnh tật, vừa chăm sóc các con. Kiều Anh cũng nghẹn lòng khi thấy các em của Minh Hằng còn quá nhỏ đã mắc bệnh nặng, không có được tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Ca nương Kiều Anh bày tỏ sự khâm phục khi nghe em Hằng chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ, với khát khao được chữa bệnh cho mẹ.
"Mái ấm gia đình Việt" được phát sóng vào 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: