Theo người dân địa phương, lễ hội Las Luminarias ra đời sau khi một dịch bệnh bí ẩn từng tàn phá đàn gia súc trong vùng nhiều thế kỷ trước. Từ đó, họ tin rằng lửa và khói có thể thanh lọc, xua đuổi bệnh tật và mang lại may mắn.


Người dân làng San Bartolomé de Pinares giữ gìn truyền thống cưỡi ngựa vượt lửa để xua đuổi vận xui đầu năm
Anh Angel Martín - người tham gia lễ hội chia sẻ: "Tôi đã tham gia lễ hội này từ lúc mới 7 tuổi, giờ tôi 36 tuổi rồi nhưng mỗi năm tôi vẫn hồi hộp chờ đợi".
Bước ra từ lễ hội Las Luminarias, dấu ấn để lại rõ nét nhất chính là mùi khói nồng nàn vương trên áo quần vào sáng hôm sau. Vượt ra ngoài ý nghĩa của một nghi lễ đón năm mới, đây còn là nhịp cầu tâm linh thôi thúc người dân và du khách cùng tề tựu về ngôi làng nhỏ bé này.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
Email:
Mã xác nhận: