



Không khí nào nhiệt tại lễ hội
Từ sáng sớm, tiếng trống khai hội vang lên đánh dấu thời khắc bắt đầu lễ hội – sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của đặc khu Côn Đảo. Bà Phi Yến được tôn vinh là người phụ nữ trung trinh, nhân hậu và giàu đức hy sinh. Ngay sau lễ khai mạc, 240 người dân và du khách cùng tham gia hội thi kéo co và các trò chơi dân gian.


Các du khách quốc tế hào hứng khi được người dân mời tham gia lễ hội
Anh Damian (Bỉ) chia sẻ: "Hôm qua có một người dân đến hỏi chúng tôi có muốn tham gia không, và hôm nay chúng tôi đã đến. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây". Còn anh Stefan (Đức) cho biết: "Thật tuyệt vời khi tôi được trở thành một phần của lễ hội chứ không chỉ đứng xem. Và cuộc thi kéo co lúc nãy thật sự rất hay, tôi chưa từng tham gia trước đây".
Từ ngày 5 đến 7/12, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, trong đó điểm nhấn là phần lễ với các nghi thức dân gian như rước linh vị Hoàng tử Hội An, Lễ Mộc dục.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, lễ hội giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân và trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, được đông đảo du khách biết đến.
Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ Bà Phi Yến mà còn quảng bá hình ảnh Côn Đảo – vùng đất giàu lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, khẳng định nỗ lực bảo tồn và tôn vinh di sản của địa phương.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: