Văn hóa - Giải trí Thứ Hai 06/10/2025, 14:21

“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó

PHƯƠNG LINH - THANH PHONG - TRÚC QUỲNH - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV

(HTV) - Triển lãm nghệ thuật “Lãm” của tác giả Đoàn Thái Cúc Hương tại TP. Hồ Chí Minh tái hiện ký ức Trung thu xưa qua những chiếc đèn lồng giấy dó thủ công, mang đến cho người xem cảm xúc hoài niệm và thông điệp về gìn giữ văn hóa truyền thống.

Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người Việt Nam. Giữa muôn vàn biến chuyển của thời đại, triển lãm nghệ thuật "Lãm" do tác giả Đoàn Thái Cúc Hương thực hiện vừa khai mạc sáng 5/10 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, TP. Hồ Chí Minh, đã đưa nhiều người về với ký ức, hồi sinh vẻ đẹp đã từng là một phần hồn cốt của Trung thu Việt.

“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó - Ảnh 1.
“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó - Ảnh 2.
“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó - Ảnh 3.
“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó - Ảnh 4.
“Lãm” - Hồi sinh ký ức Trung thu cổ bằng nghệ thuật giấy dó - Ảnh 5.

Triển lãm nghệ thuật “Lãm” của tác giả Đoàn Thái Cúc Hương tại TP. Hồ Chí Minh tái hiện ký ức Trung thu xưa qua những chiếc đèn lồng giấy dó thủ công

Những chiếc đèn lồng tại triển lãm đều được thực hiện thủ công bằng giấy dó và tre – những chất liệu gắn bó mật thiết với đời sống người Việt Nam. Tác giả đã sử dụng chất liệu màu đất để tô điểm cho sản phẩm thay vì sử dụng màu nước thông thường. Các nguyên liệu tự nhiên như cao tràm, củ nghệ, củ dền được dùng để mở rộng bảng màu, khiến mỗi sản phẩm vừa độc đáo, giữ tính nguyên bản của nghệ thuật thủ công, vừa thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, chị Đoàn Thái Cúc Hương, tác giả triển lãm "Lãm", cho biết chị trăn trở khi thấy những chiếc đèn Trung thu rất đẹp của cha ông ngày xưa giờ không còn nhiều người làm. Theo chị, một số người có thể vẫn làm nhưng lại khai thác chất liệu theo hướng khác. Chính vì yêu mến vẻ đẹp giản dị và mộc mạc của chất liệu thủ công dân gian, chị đã quyết định làm đèn Trung thu từ giấy cổ truyền để giữ gìn nét đẹp đó.

Bày tỏ sự yêu thích đối với các tác phẩm, chị Như Ý (phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cho biết tác phẩm con cua đồng và con tôm đã để lại cho chị nhiều ấn tượng. Đối với chị, hình ảnh con cua đồng không chỉ gợi nhớ về tuổi thơ và không khí Trung thu ấm cúng ở những miền quê, mà còn là một biểu tượng đẹp cho thấy loại hình nghệ thuật này đã khéo léo lồng ghép các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, tác giả triển lãm "Lãm" Đoàn Thái Cúc Hương cho biết chị mong muốn khẳng định tay nghề của thợ thủ công Việt Nam và giá trị của các sản phẩm thủ công. Chị tin rằng thợ thủ công trong nước có thể làm ra những sản phẩm tinh xảo không thua kém gì thế giới. Để thực hiện điều đó, sau triển lãm này, chị sẽ tiếp tục sáng tạo thêm nhiều sản phẩm ứng dụng như ô giấy, vẫn với tiêu chí sử dụng những hình ảnh giản dị để đi vào lòng công chúng trẻ.

Không gian triển lãm “Lãm” tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, TP. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách tham quan

Không chỉ là nơi trưng bày, "Lãm" còn là điểm hẹn văn hóa cho người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách trong mùa Trung thu năm nay. Triển lãm sẽ mở cửa tự do đến hết ngày 12/10.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Tin liên quan

“Trung thu sáng lòng em” - Lần đầu tiên trẻ em khiếm thị được “xem” chương trình truyền hình

“Trung thu sáng lòng em” - Lần đầu tiên trẻ em khiếm thị được “xem” chương trình truyền hình

(HTV) - Trong không khí ấm áp của mùa trăng rằm tháng tám năm nay, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra một buổi "phá cỗ" vô cùng đặc biệt, một sự kiện trải nghiệm "xem" truyền hình độc đáo dành cho các học sinh khiếm thị Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - Chương trình "Trung Thu Sáng Lòng Em".

Đèn Trung Thu cổ kể chuyện xưa nay

Đèn Trung Thu cổ kể chuyện xưa nay

Diễn ra từ ngày 5 - 12/10 tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San (TP.HCM), triển lãm Lãm của nghệ sĩ Đoàn Thái Cúc Hương đánh thức quá khứ thông qua đèn Trung Thu cổ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đoạt giải nhất Giải báo chí viết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh

Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đoạt giải nhất Giải báo chí viết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP. Hồ Chí Minh

Chuyện chúng tôi 19:11 11/11/2025

(HTV) - Sáng 11/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tổ chức Lễ trao giải Báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM năm 2024 - 2025.

Sitcom "Lẹ không trễ tàu": Khi cả xóm... có bầu

Sitcom "Lẹ không trễ tàu": Khi cả xóm... có bầu

Show nổi bật 16:00 11/11/2025

"Lẹ không trễ tàu" tập 3 là câu chuyện cười ra nước mắt với tình huống đầy oái oăm: Không chỉ một người trong xóm bỗng dưng có triệu chứng thai nghén. Đây phải chăng là sự thật hay chỉ là một hiện tượng lây lan từ lời đồn thổi của Long (Phước Lộc), hoặc thực chất còn có nguyên nhân khác phía sau?

Thị trường ngày 12/11/2025: Giá vàng lập đỉnh mới, xăng dầu tiếp tục leo thang

Thị trường ngày 12/11/2025: Giá vàng lập đỉnh mới, xăng dầu tiếp tục leo thang

Kinh tế 08:33 12/11/2025

(HTV) - Giá vàng miếng, vàng nhẫn và vàng thế giới đồng loạt tăng mạnh, giá dầu tiếp tục đi lên, trong khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng giảm tùy loại.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 14)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cơn bão số 14)

Thời sự 08:11 12/11/2025

Hồi 7 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Xem thêm