
Miguelito là con lạc đà nhận nuôi và chăm sóc lực lượng biên phòng Chile từ lúc 5 tuổi
Miguelito đã được nhận nuôi và chăm sóc lực lượng biên phòng Chile từ lúc 5 tuổi. Chú lạc đà này vốn là món quà mà người dân địa phương tặng cho lực lượng biên phòng để thể hiện sự cảm kích, tri ân.
Trung sĩ Miguel Segura - Lực lượng Biên phòng Ujina: "Chúng tôi bắt đầu cho Miguelito ăn, uống sữa, dắt cậu đi dạo, vì người chăn cừu địa phương không thể chăm sóc cậu ấy".
Dần dần, Miguelito sinh hoạt như một lính biên phòng. Và giờ đây, chú lạc đà đã trở thành đồng đội.
Trung sĩ Miguel Segura - Lực lượng Biên phòng Ujina: "Miguelito đi tuần cùng chúng tôi, có mặt ở chốt gác, vào bếp cùng cả đội. Nó ở bên chúng tôi mọi lúc mọi nơi".

Miguelito đi tuần cùng các lượng lực Biên phòng
Miguelito đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều du khách kéo đến nơi đây để chiêm ngưỡng các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của chú lính biên phòng đặc biệt này.
Email:
Mã xác nhận: