Bác Hoàng Trọng Nghĩa từng là bộ đội tham gia kháng chiến. Mặc dù đã gần 80 tuổi, đi lại ít nhiều khó khăn, nhưng bác vẫn minh mẫn, sáng suốt. Bác sống một mình, nên dù sức khỏe không còn tốt, bác vẫn tự mình đến với quỹ "Chung một tấm lòng" với mong muốn được góp sức với Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh. "Tôi đi bộ đội, hành quân đường dài suốt hai mươi mấy năm, khỏe re. Giờ đi lại khó khăn nhiều, nhưng chỉ có một mình, nên vẫn cố gắng đến ủng hộ chương trình".
Bác Hoàng Trọng Nghĩa từng tham gia kháng chiến, hành quân đường dài trong hơn 20 năm
Dù tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, nhưng tấm lòng và tinh thần lạc quan, hài hước của bác Hoàng Trọng nghĩa đã lan tỏa sự ấm áp của tinh thần sẻ chia, của tình quân dân cá nước. Dù thời bình, những người lính năm xưa không còn cầm súng chiến đấu, nhưng khi tổ quốc cần, họ luôn có mặt, để cùng cả nước chiến thắng COVID-19.
Tuổi cao, sức yếu nhưng bác Nghĩa vẫn tự mình đến ủng hộ quỹ
Cũng trong sáng nay, quỹ "Chung một tấm lòng" tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của người dân khắp nơi trên địa bàn TP.HCM. Đại đa số người dân đến với quỹ là những cô chú tuổi cao, mái tóc điểm màu sương, nhưng tấm lòng của họ thì mãi xanh màu lá.
Cô Huỳnh Thị Xuân (Quận 5)
Anh Tường Long (quận Bình Tân)
Chú Tô Quốc Hùng tự mình đạp xe đến Đài Truyền hình TP.HCM để ủng hộ quỹ
Người phụ nữ này đến để gửi ủng hộ thay cho cha mình, ông Võ Văn Xuân (Quận 6)
Cô Loan đại diện cho nhiều người thân, bạn bè đến ủng hộ quỹ
Chú Nguyễn Văn Lâm (quận Phú Nhuận)
Cô Thiết (quận Gò Vấp) từng đến HTV để ủng hộ chương trình "Ngôi nhà mơ ước" cách đây nhiều năm
Cô Nguyễn Thị Tỷ (Quận 4) chia sẻ: "Trách nhiệm của mình là phải hỗ trợ cả nước đẩy lùi đại dịch"
Đại diện Công đoàn Trường Mầm non Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức
MỌI ĐÓNG GÓP XIN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN THEO THÔNG TIN Tên tài khoản: Quỹ Chung một tấm lòng KHÁN GIẢ Ở NƯỚC NGOÀI XIN CHUYỂN KHOẢN VỀ Name's customer: QUY CHUNG MOT TAM LONG |
Email:
Mã xác nhận: