Tâm tư ngày giáp Tết
Tết Nguyên đán là hành trình của sự trở về. Thế nhưng, với nhiều sinh viên, hành trình ấy đành phải lỗi hẹn vì gánh nặng mưu sinh hay khoảng cách địa lý quá xa xôi.
Lần đầu tiên đón Tết xa quê hương Phú Thọ, trong căn phòng ký túc xá rộng thênh thang khi bạn bè đã rời đi, Phạm Quỳnh Trang - Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn không giấu được sự chạnh lòng. Trang bộc bạch những tâm sự: "Cảm giác trống rỗng và hụt hẫng lắm khi cả phòng chỉ còn lại mỗi mình em. Nhớ nhà, nhớ Đất Tổ, nhưng vì lý do kinh tế, em chọn ở lại làm thêm".
Chung nỗi niềm ấy, Nguyễn Đăng Khôi (Sinh viên năm 5, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe) xem việc ở lại là lựa chọn tất yếu trước áp lực năm cuối và gánh nặng tài chính. Với Khôi, cái Tết xa nhà này là một "nốt trầm" quý giá để rèn luyện bản lĩnh trước khi bước vào đời.
Để không ai bị "bỏ lại phía sau"
Thấu hiểu những khoảng trống trong lòng người ở lại, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực kiến tạo một không gian Tết ấm cúng, để Ký túc xá thực sự trở thành điểm tựa tinh thần của các bạn sinh viên.




Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực kiến tạo một không gian Tết ấm cúng, để Ký túc xá thực sự trở thành điểm tựa tinh thần của các bạn sinh viên
Trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ Phùng Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, năm 2026 ghi nhận sự "hợp lực" đồng bộ của tất cả các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống. Bà chia sẻ: "Chúng tôi dành những phần quà trị giá khoảng 1.300.000 đồng/sinh viên để hỗ trợ các em - chủ yếu là du học sinh và các bạn đi làm thêm. Buổi họp mặt tất niên này không chỉ là nghi thức, mà là nỗ lực để các em cảm nhận được không khí gia đình ngay tại nơi đất khách".
Chính sự quan tâm thiết thực ấy đã sưởi ấm lòng những sinh viên như Quỳnh Trang. Nỗi tủi thân ban đầu dần vơi đi, nhường chỗ cho sự đồng cảm khi em được gặp gỡ, sẻ chia với những người bạn cùng cảnh ngộ.
Giao thoa văn hóa và kết nối yêu thương
Không gian Tết tại Ký túc xá còn là nơi giao thoa văn hóa đầy màu sắc. Với Tanh Bunterm (sinh viên người Campuchia, Trường ĐH Nông Lâm), cái Tết đầu tiên tại Việt Nam là một trải nghiệm khó quên. Cầm trên tay phong bao lì xì đỏ thắm, Tanh Bunterm hào hứng: "Không khí Tết ở đây náo nhiệt và ấm áp y như ở quê nhà Campuchia vậy. Mình rất vui vì có thêm nhiều bạn mới và được trải nghiệm nét đẹp Tết cổ truyền của Việt Nam".

Với Tanh Bunterm (sinh viên người Campuchia, Trường ĐH Nông Lâm), cái Tết đầu tiên tại Việt Nam là một trải nghiệm khó quên
Và dù khoảng cách địa lý vẫn còn đó, nhưng sợi dây tình thân gia đình chưa bao giờ đứt gãy nhờ công nghệ. "Mẹ và anh chị hãy yên tâm, con ở đây vẫn ổn và được mọi người yêu thương. Chúng ta sẽ cùng ăn Tết qua màn hình, mẹ nhé!" - lời nhắn gửi của Quỳnh Trang cũng là tiếng lòng chung của hàng ngàn sinh viên tại Ký túc xá ĐHQG. Khép lại những lo toan, họ đang cùng nhau viết nên một mùa Tết của sự trưởng thành và tình người ấm áp.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: