Thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trung tâm là ngôi nhà chung của những em học sinh khuyết tật, nơi các em không chỉ học chữ mà còn tìm thấy niềm tin vào cuộc sống.
Ngày khai giảng năm học 2025 - 2026, bên cạnh tiếng trống trường rộn rã, ai nấy đều cảm nhận được một niềm hân hoan đặc biệt. Đó là niềm vui được nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên, dù mang trong mình những khiếm khuyết khác nhau như khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ... tự tin bước vào năm học mới. Và hơn cả, đó là sự tri ân sâu sắc dành cho những người thầy, người cô đang ngày đêm thắp lên ngọn lửa hy vọng. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy.




Lễ khai giảng của những đứa trẻ đặc biệt (Ảnh: Minh Tòng)
Dạy một đứa trẻ bình thường đã là một hành trình nhọc nhằn, dạy một đứa trẻ đặc biệt lại là một chặng đường đầy thử thách. Tại đây, mỗi học sinh là một thế giới riêng biệt, đòi hỏi thầy cô không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có sự kiên nhẫn vô hạn và một trái tim bao dung. Có em phải mất cả tháng mới biết cách cầm bút, có em phải mất cả năm mới bật ra được tiếng “Mẹ”. Những tiết học đôi khi chỉ xoay quanh ánh mắt, cử chỉ và những cái nắm tay thật khẽ. Nhưng từng chút, từng chút một, các thầy cô vẫn kiên trì.
Với người ngoài, việc một đứa trẻ tự tin bước lên sân khấu múa hát có thể là điều bình thường, nhưng với thầy cô ở Trung tâm Bình Chánh, đó là cả một kỳ tích. Họ đã chứng kiến nhiều cô giáo trẻ, ngày đầu vào nghề bật khóc vì bất lực trước sự im lặng của học trò, nhưng rồi tình thương đã chiến thắng. Họ học ngôn ngữ ký hiệu, học cách đọc ánh mắt, và học cách lắng nghe những điều không thể nói thành lời. Nhiều người đã từ bỏ cơ hội giảng dạy ở những ngôi trường bình thường để gắn bó với lớp học chỉ vài ba học trò đặc biệt, bởi họ hiểu rằng, mỗi bước chân các em đi là từng nấc thang hy vọng mà họ đang âm thầm dựng xây.
Công việc của họ không đơn thuần là giảng dạy. Họ là bạn, là cha mẹ, là người trị liệu, là người đồng hành. Họ không ngại tìm tòi, sáng tạo để tìm ra phương pháp phù hợp nhất, kết hợp các liệu pháp đặc thù để truyền tải kiến thức và kỹ năng. Có khi, họ đứng lớp cả buổi mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chỉ có ánh mắt ngơ ngác hay những tiếng la vô thức. Nhưng họ không bỏ cuộc. Bởi lẽ, với họ, mỗi đứa trẻ đều có thể tỏa sáng theo cách riêng nếu được chạm đến bằng tình yêu thương và sự tận tụy.



Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy (Ảnh: Minh Tòng)
Ngày khai giảng không chỉ là ngày hội của học sinh, mà còn là dịp để xã hội tri ân, tôn vinh sự bền bỉ và nhân văn của những người đang lặng lẽ viết nên hành trình yêu thương. Họ chính là những "chiến sĩ thầm lặng" trên mặt trận giáo dục đặc biệt. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học mới, xin được tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh.
Với tất cả trái tim, các thầy cô đã chọn nghề "gieo hy vọng", lấy niềm vui tiến bộ dù nhỏ bé của học trò làm động lực để vượt qua mọi khó khăn. Họ không ồn ào mà chỉ lặng lẽ bước đi giữa tiếng cười bập bẹ, ánh mắt trong veo và từng cánh tay nhỏ vươn lên đón lấy cuộc đời. Họ không chỉ dạy học, mà đang "dạy cách sống", dạy nghị lực và khơi dậy ước mơ cho những mảnh đời dễ bị lãng quên.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: