Dòng xe cộ hối hả trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TP.HCM) bỗng trở nên chậm lại khi người đi đường ngước nhìn một bức bích họa khổng lồ. Tác phẩm dài 300 mét, với tổng diện tích gần 2.000m², tái hiện lại những hình ảnh oai hùng như xe tăng tiến bước, máy bay chiến đấu lượn trên bầu trời Biên Hòa và khối diễu binh uy nghiêm. Đây được xem là một trong những bức bích họa lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện trọn vẹn hành trình từ đổ nát đến vươn mình mạnh mẽ của một dân tộc.

Bức bích họa khổng lồ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thu hút ánh nhìn của nhiều người đi đường
Theo ghi nhận của phóng viên HTV, những ngày này, khi đi ngang qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, người dân đều phải trầm trồ khi con đường đã được khoác lên một chiếc áo mới đầy màu sắc và ý nghĩa. Bức tranh này tái hiện lại đoàn diễu binh diễu hành trong Đại lễ 30/4 vừa qua và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8, đúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Chị Võ Thị Bích Phương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TP.HCM cho biết: "Sau hơn 3 năm ra quân bóc xóa hàng triệu quảng cáo sai quy định, rất nhiều mảng tường bị nham nhở, gây mất mỹ quan đô thị. Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị để khánh thành 19 công trình bích họa trên toàn thành phố".

Bức bích họa khắc họa lại khối diễu binh đầy uy nghiêm trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Về công trình trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị Phương chia sẻ thêm: "Chúng tôi quyết định tái hiện không gian trang nghiêm của buổi lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bức tranh bắt đầu bằng cảnh máy bay xuất phát từ sân bay Biên Hòa và kết thúc bằng hình ảnh pháo hoa rực rỡ ở bến Bạch Đằng".
Bức bích họa không chỉ mang đến vẻ đẹp mỹ quan mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người. Anh Lê Thanh Bình, một người dân địa phương, xúc động nói: "Ngày xưa bức tường này rất xấu, nhưng mấy nay thấy mọi người sơn tranh rất đẹp về ngày diễu binh A50, làm mình nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp. Hôm đó mình cũng đi xem... thấy rất vui và hào hứng".


Các hoạ sĩ đang hoàn thiện từng nét vẽ, góp phần thổi hồn cho bức tranh
Thượng úy Vũ Trường Giang, người vừa tham gia khối diễu binh vừa tham gia thực hiện bích họa, không giấu được cảm xúc: "Bức tranh thể hiện Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi là người vừa tham gia duyệt binh, vừa tham gia thực hiện bức bích họa này nên cảm giác rất hào hùng, không thể nói thành lời. Mỗi khối tuy do từng họa sĩ vẽ nhưng đều có sự gắn kết và thống nhất, thể hiện sự đoàn kết của người dân Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử và ngày nay".

Bức tranh được kỳ vọng sẽ là cầu nối văn hóa, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Với những hình ảnh sống động, bức bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đang trở thành một điểm đến văn hóa đầy ý nghĩa, một lời nhắc nhở về quá khứ oai hùng và là nguồn cảm hứng cho một tương lai tươi sáng, hòa bình của dân tộc.
Email:
Mã xác nhận: