Trước đó, vào chiều 6/8, tại bãi đất trống đường Lương Thế Trân, khu dân cư số 5 - Côn Đảo, bé trai chui vào hố cát chơi thì bất ngờ bị sụp, vùi lấp toàn thân. Nghe tiếng hô hoán, anh Tí Hon cùng hai nam du khách lao tới bới cát, chỉ sau vài phút đã kéo được bé ra ngoài an toàn.


Anh Lê Văn Tí Hon (áo đỏ) cùng hai nam du khách lao tới bới cát cứu bé trai bị vùi
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Tí Hon chia sẻ rằng khi nghe tiếng hô có bé bị cát vùi, anh vô cùng hoảng hốt và lập tức nhảy xuống bới, cào tìm bằng được. Vừa bới, anh vừa nhờ các em gọi thêm người đến hỗ trợ, mà lúc đó cũng chưa biết hố sâu hay cạn. Khi xuống đến nơi, anh gặp hai nam du khách và cùng phối hợp cứu bé. Khoảnh khắc đưa bé lên an toàn, anh cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì bé không bị thương và không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

UBND Đặc khu Côn Đảo biểu dương, khen thưởng anh Lê Văn Tí Hon
Sự việc được du khách ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen. UBND Đặc khu Côn Đảo đã biểu dương, khen thưởng anh Tí Hon - một tấm gương dũng cảm, vì cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng cảnh báo phụ huynh không để trẻ chơi gần khu vực nguy hiểm.
Email:
Mã xác nhận: