Sau nhiều tháng ròng rã, một dự án nghệ thuật độc đáo đã đi đến chặng cuối, để lại ấn tượng mạnh mẽ trên khắp thế giới. Dự án này là một đoàn múa rối khổng lồ, gồm những con vật to như kích thước thật, vừa hoàn thành hành trình 20.000km - một cuộc di cư đầy ẩn ý nhằm thu hút sự chú ý của toàn cầu và cảnh báo về khủng hoảng khí hậu.
Khởi hành từ Kinshasa, trong rừng nhiệt đới Congo, vào tháng 4, những con rối đã tái hiện lại hình ảnh của các loài vật đang chạy trốn khỏi thảm họa khí hậu. Trên đường đi, "đàn vật" này lớn dần lên, kết nạp thêm những thành viên mới là những loài vật bản địa của các quốc gia mà chúng đi qua, từ Châu Phi đến Châu Âu.




Dự án là một đoàn múa rối khổng lồ, gồm những con vật to như kích thước thật, vừa hoàn thành hành trình 20.000 km
Để biến những con rối được làm bằng vật liệu tái chế này thành sinh vật sống động, hơn 1.000 người đã được đào tạo để điều khiển chúng. Suốt hành trình, đoàn rối của dự án The Herds (Đàn Thú) đã trở thành tâm điểm của 56 sự kiện công cộng tại 11 quốc gia, thu hút sự chú ý của hàng triệu người.

Đây là một cách tiếp cận mới mẻ, sử dụng sức mạnh cảm xúc của nghệ thuật để tạo ra sự đồng cảm và thôi thúc hành động, thay vì chỉ dựa vào số liệu khô khan
Video mới nhất cho thấy đoàn rối leo lên sông băng Jostedalsbreen của Na Uy - một trong những điểm cực bắc của thế giới để đón bình minh.
Đây là một cách tiếp cận mới mẻ, sử dụng sức mạnh cảm xúc của nghệ thuật để tạo ra sự đồng cảm và thôi thúc hành động, thay vì chỉ dựa vào số liệu khô khan.
Email:
Mã xác nhận: