Ngày 25/8, Israel đã hai lần tấn công bệnh viện Nasser ở phía Nam Dải Gaza, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Trong số này, có 5 nhà báo đang làm việc cho các hãng tin lớn, như Reuters, AP, Al Jazeera.

Hiện trường bệnh viện Nasser sau cuộc tấn công (Ảnh: Reuters)
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lên tiếng thừa nhận đã tấn công bệnh viện Nasser. Truyền thông Israel đưa tin quân đội đã bắn hai quả pháo, nhắm vào vị trí nghi là camera giám sát của Hamas trên mái nhà. Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết quân đội không nhắm mục tiêu vào dân thường và đã mở một cuộc điều tra nội bộ về các cuộc tấn công.

Nhà báo thiệt mạng sau cuộc tấn công Bệnh viện Nasser ngày 25/8 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông rất tiếc về những tổn hại xảy ra với dân thường và cho biết không chủ đích nhắm mục tiêu vào các nhà báo. AP và Reuters đã cùng gửi thư cho chính quyền Israel yêu cầu giải thích.

Theo AP, gần 200 nhà báo Palestine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không biết về vụ tấn công vào bệnh viện Nasser, và không muốn chứng kiến điều đó, và các bên phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Đây là vụ việc mới nhất khiến người dân, trong đó có hàng loạt nhà báo, thiệt mạng ở Dải Gaza chỉ trong vài tuần trở lại đây. Chỉ mới hôm 24/8, Israel xả súng vào một trại lều ở khu vực Mawasi ở Khan Younis, khiến nhà báo địa phương Hassan Dohan thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Email:
Mã xác nhận: