Sáng ngày 31/8, các cuộc tấn công của Israel tiếp tục diễn ra ác liệt. Theo Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine, pháo kích của Israel đã gây hỏa hoạn tại các lều trại tạm bợ gần Bệnh viện al-Quds. Một vụ tấn công khác vào một căn hộ dân cư gần khu phố Remal cũng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Đống đổ nát sau đòn không kích của Israel tại khu vực Al-Rimal, phía Tây Gaza City hôm 30/8/2025 (Ảnh: AP)
Chỉ riêng trong rạng sáng cùng ngày, đã có ít nhất 78 người Palestine thiệt mạng, trong đó có đến 32 người chết vì đói, một con số báo động về tình hình nhân đạo tại khu vực.
Ông Ismail al-Thawabta - Giám đốc Văn phòng Truyền thông Gaza, cho biết quân đội Israel đã sử dụng hơn 80 "robot nổ" tại các khu dân cư trong ba tuần qua nhằm mục đích buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Người phát ngôn của lực lượng Hamas - Ông Abu Obeida (Ảnh: AP)
Chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza City đã được Israel triển khai từ đầu tháng 8. Theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, tính đến ngày 31/8, tổng số người Palestine thiệt mạng đã lên tới 63.459 người và 160.256 người khác bị thương.
Trong một diễn biến đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã xác nhận rằng ông Abu Obeida - người phát ngôn của lực lượng Hamas, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại Dải Gaza.
Email:
Mã xác nhận: