Đây là hành động trả đũa đầu tiên của Tehran sau khi Mỹ tuyên bố không kích 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.
Còi báo động đã vang lên ở Tel Aviv. Các tòa nhà ở thành phố này cũng bị hư hại nghiêm trọng. Giới chức Israel đã triển khai cảnh sát và đơn vị xử lí bom đến hiện trường. Sau đó, quân đội nước này tuyên bố đã trả đũa bằng các cuộc không kích vào miền Tây Iran.

Lực lượng cứu hộ và an ninh tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tel Aviv, Israel, hôm 22/6/2025. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ "sẽ gây hậu quả vĩnh viễn", và Tehran sẽ lựa chọn đáp trả.
Các quan chức Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ đã "xóa sổ" các cơ sở hạt nhân nước này. Nghị sĩ Iran Manan Raeisi cho biết đòn tấn công của Mỹ khá hời hợt và không gây thiệt hại nghiêm trọng cho "pháo đài hạt nhân" Fordow.
Đài truyền hình nhà nước Iran cũng khẳng định đợt không kích chỉ làm hư hại các đường hầm ra vào tại Fordow, chứ không phải chính cơ sở hạt nhân này.

Dữ liệu từ NASA cho thấy 2 tín hiệu nhiệt gần cơ sở hạt nhân Fordow của Iran vào sáng 22/6/2025. Ảnh: NASA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố không có báo cáo nào về mức độ phóng xạ bên ngoài 3 cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan, và Natanz.
Giới chức Iran cáo buộc IAEA đồng lõa với Mỹ trong cuộc tấn công lần này, nhưng không đưa ra bằng chứng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thư kí Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "lo ngại" về hành động của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi hòa bình và cảnh báo căng thẳng leo thang mất kiểm soát trong ở vực bất ổn này. Ông Guterres cũng kêu gọi tất cả quốc gia thành viên Liên hợp quốc hạ nhiệt, và phải giải quyết bằng "con đường duy nhất" là ngoại giao.
Email:
Mã xác nhận: