


Mẹ của Huyền Anh - chị Hà là chỗ dựa, là trụ cột gia đình, một mình nuôi hai con ăn học
Từ ngày chồng mất, chị Tiền Thị Hà (1975) – mẹ của em Huyền Anh - trở thành trụ cột gia đình, một mình nuôi hai con ăn học.
Chị làm đủ nghề để kiếm sống, ai thuê gì cũng nhận. Hiện tại, chị chủ yếu cạo hạt điều thuê, mỗi ngày được khoảng 3–4kg, công 10.000 đồng/kg, có khi còn thấp hơn. Trước kia chị còn giữ trẻ, nay không ai thuê nên chỉ ở nhà cạo hạt điều, thi thoảng ai kêu đi giặm lúa chị cũng làm thêm. Có đêm làm khuya đến ngủ gục, tỉnh dậy lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Hiện chị mắc nhiều bệnh như: tim mạch, viêm dạ dày, viêm tĩnh mạch...



Em Phú, anh trai của Huyền Anh, nỗ lực học tập và tranh thủ phụ giúp mẹ những ngày cuối tuần
Anh trai của Huyền Anh là Nguyễn Tiền Phú (2006), đang là sinh viên năm 2, học về chuyên ngành thú y, tại trường Trung cấp Thú y Bạc Liêu (cũ). Phú ở trọ gần trường với mức thuê 350.000 đồng/tháng, mỗi ngày em đều đi bộ đi học hoặc quá giang bạn.
Từ nhà đến trường khoảng 2km, và em đã đi bộ đều đặn suốt một năm qua. Cuối tuần, em thường đón xe buýt về thăm nhà. Mỗi lần Phú về, chị Hà thường nấu sẵn thức ăn cho con mang theo, khi thì thịt kho, lúc cá mắm. Phú chỉ ăn ít, còn lại xin thêm cơm từ thiện để tiết kiệm. Em không dám xin tiền mẹ, chỉ nhận khi mẹ đưa vì hiểu hoàn cảnh gia đình.
Phú đặt mục tiêu học giỏi để giành học bổng và tìm việc làm thêm phụ giúp mẹ. Em ý thức rõ tầm quan trọng của việc học nhưng hiện thiếu phương tiện đi lại, gây khó khăn trong việc tìm việc làm.




Em Huyền Anh là một cô bé hiểu chuyện, giàu tình cảm, là nguồn động viên cho mẹ
Mỗi lần về nhà, Phú chèo xuồng đi bắt cá để bán kiếm thêm phụ mẹ. Căn nhà gia đình đang ở đã xây 19 năm, hiện xuống cấp, cột bị mối mọt ăn nhiều. Nhà trữ nước mưa bằng lu để tiết kiệm sinh hoạt.
Bản thân Huyền Anh là cô bé tình cảm, rất thương mẹ vì hiểu sự hy sinh vất vả của mẹ. Nhiều lúc em tủi thân vì không có gia đình trọn vẹn, thiếu vắng tình thương của cha, dù không nhớ nhiều về cha nhưng vẫn cảm nhận rõ mất mát khi cha không còn.
Huỳnh Lập nhìn thấy sự mạnh mẽ, kiên cường của Huyền Anh khi thấy em quá hiểu chuyện. Đối diện với mất mát nhưng em không gục ngã mà trở thành nguồn động viên đến mẹ. Huỳnh Lập ôm em Huyền Anh vào lòng, mong muốn sẻ chia niềm tin cũng như tiếp thêm động lực cho cô bé.
Trước nỗi lo không đủ khả năng học tập của Huyền Anh, MC Huỳnh Lập quyết định sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí trang trải dụng cụ học tập cho em đến tốt nghiệp phổ thông. Anh nói: "Việc học là một trong những điều giúp mình thay đổi tích cực trong tương lai. Tất cả chúng ta đều phải học, học để có thêm tri thức, để có thêm nền tảng cải thiện những khó khăn trong cuộc sống".



Các nghệ sĩ chia sẻ, động viên mẹ con em Huyền Anh
Với NSƯT Ốc Thanh Vân, cô thương Huyền Anh vì nghị lực vươn lên của em. Nữ khách mời xúc động khi thấy hai anh em Huyền Anh chấp nhận nghỉ học để nhường suất đến trường cho người còn lại. Cô dành nhiều lời động viên, khích lệ Huyền Anh và anh trai đừng nghĩ đến chuyện nghỉ học, hãy cố gắng học tập để thay đổi cuộc sống.
Xen lẫn với sự xúc động khi chứng kiến cảnh khó khăn của nhân vật, rapper Tiêu Minh Phụng thấy cảm động trước tình cảm gia đình và sự hi sinh của các thành viên trong gia đình em Huyền Anh dành cho nhau. Anh cho rằng, trước những khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần nhưng cả hai anh em Huyền Anh vẫn luôn yêu thương nhau, luôn nỗ lực học tập vươn lên là điều rất đáng trân trọng.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: