Người họa sĩ ẩn dật truyền cảm hứng từ căn nhà xập xệ
Xuất thân từ gia đình bình thường, Macario Colombo từng đóng đàn vĩ cầm và mandolin theo nghề của cha mẹ. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy muốn cống hiến cho hội họa.
Macario Colombo cho biết: “Tôi định nghĩa nghệ thuật là thứ mang lại tự do cho bản thân và mang lại tự do cho người khác... Tất cả những bức tranh này đều được sinh ra từ trong tâm trí, và rồi tôi chuyển tải chúng lên trang giấy".

Các tác phẩm của ông thực hiện
Ông Macario đã dành phần lớn thời gian ở nhà trong nhiều năm. Họa sĩ Venezuela chia sẻ ông được mọi người nhớ đến không phải vì lối sống khép kín, mà là vì những tác phẩm mà ông để lại.
Cuộc đời của ông Macario đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim tài liệu và sách. Dù được mời đến một số nước tham gia triển lãm nhưng ông đã từ chối, thay vào đó tiếp tục vẽ tranh tại ngôi nhà xập xệ của mình ở Venezuela.
Email:
Mã xác nhận: