Hồ Minh Quân kể lại, thuở nhỏ, cả xóm rất nghèo và chỉ có một cái tivi, chính vì vậy nên mỗi lúc xem tivi, khán giả ở dưới sẽ là cả xóm. Từ chiếc tivi nhỏ đó, Minh Quân xem được những chương trình nghệ thuật vô cùng thú vị. Cậu còn có một người bạn vô cùng thân thiết, đó chính là chiếc radio. Từ chiếc radio này, Minh Quân nghe được rất nhiều chương trình phát thanh. Những kênh truyền thông ít ỏi và hạn chế đó đã tạo nên nguồn cảm hứng khiến cậu luôn có mơ ước về một thế giới nghệ thuật nhiều màu sắc, và khao khát bản thân cũng được góp phần vào trong đó.
Chỉ có một chiếc tivi, radio thì chỉ có âm thanh, đến những cuốn sách được đọc cũng toàn những chữ và có rất ít hình, ít màu sắc... những điều đó càng khiến cho trí tưởng tượng của Minh Quân được nhạy bén hơn. Cậu bé mơ mộng năm xưa nảy ra cũng rất nhiều những ý tưởng. Và những ý tưởng thuở ấu thơ đó đã một lần nữa sống dậy khi Minh Quân quyết định tạm dừng công việc cũ, cùng với người bạn thân của mình - mỗi người chỉ có vỏn vẹn 15 triệu đồng trong tay - khởi nghiệp với một công ty tổ chức sự kiện.
Email:
Mã xác nhận: