
Tại triển lãm, mỗi tác phẩm là một lát cắt của thời gian khoảnh khắc ký ức
Tại triển lãm, mỗi tác phẩm là một lát cắt của thời gian - khoảnh khắc ký ức được lưu giữ bằng sắc màu, ánh sáng, bằng son, vàng và bạc. Qua bàn tay tài hoa của người họa sĩ, những mảng ký ức tưởng chừng đã phai mờ được đánh thức, gợi nhắc người xem về những điều thân quen và bình dị trong cuộc sống.
Với chất liệu sơn mài truyền thống, họa sĩ Nguyễn Minh Hải đã tạo nên những mảnh ghép vừa cổ điển, vừa mang hơi thở đương đại. Người xem có thể bắt gặp trong đó hình ảnh làng quê Bắc Bộ, những góc phố Hà Nội, hay sắc trời mùa thu - tất cả gợi nên cảm giác như đã từng ở, từng sống trong không gian ấy.

Tác phẩm miền quê Việt hiện lên bình dị, ấm áp qua gam màu sơn mài mộc mạc
Triển lãm “Miền ký ức” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật mà còn là lời đối thoại giữa con người hôm nay và những năm tháng đã qua. Giữa nhịp sống hiện đại, những bức tranh sơn mài ấy mang đến cho người xem cảm giác bình yên, chậm rãi để lắng nghe tiếng nói của ký ức và tâm hồn.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: