Đây là lần đầu tiên 2 vợ chồng cùng giới thiệu các tác phẩm hội họa của riêng mình, đồng thời trưng bày loạt tranh vẽ chung. Dịp này, cuốn sách mỹ thuật cũng được ra mắt công chúng.
Beni xuất thân từ gia đình nấu bia truyền thống của Đức, còn Phùng Thanh Hà từng làm việc trong ngành thời trang. Cả hai bén duyên với hội họa và đã cho ra đời hàng trăm bức tranh.





Hai người mang hai tâm thức đối nghịch: Một người Á Đông giàu cảm tính, một người Châu Âu lý trí
Tình yêu với ngòi cọ, các mảng màu giúp họ gắn kết, thăng hoa trong công việc lẫn cuộc sống. Họ cùng sống, sáng tác, chia sẻ ý tưởng và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.
Họa sĩ Benjamin Schiller chia sẻ: "Mọi người có thể tự cảm thụ thông điệp nghệ thuật bên trong từng bức tranh theo cách riêng của mình khi đến với triển lãm".
Tuy cùng nhau vẽ, nhưng mỗi người lại có phong cách hội họa riêng. Tranh của Phùng Thanh Hà thấm đẫm tính huyền bí Á Đông, còn tranh của Beni lại mang dấu ấn logic phương Tây.
Hai người mang hai tâm thức đối nghịch: Một người Á Đông giàu cảm tính, một người Châu Âu lý trí.
Nhưng những bức tranh vẽ chung của họ có sự hòa hợp giữa Đông và Tây, giữa nam và nữ, giữa tiếng nói nội tâm và hình ảnh biểu hiện bên ngoài. Sự khác biệt của cả 2 không triệt tiêu nhau mà hòa quyện thành một đối thoại độc đáo
Trong sự gặp gỡ ấy, họ tạo nên một minh chứng giản dị mà sâu sắc: Nghệ thuật là cây cầu nối những khác biệt.
Với họ, vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói, mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ.
Sự kết hợp này không chỉ tạo ra những bức tranh đa sắc, đa chiều còn phản ánh cách họ cùng nhau trải nghiệm, học hỏi và hòa nhập với nhịp sống của TP. Hồ Chí Minh - thành phố mà cả 2 đã chọn làm nơi gắn bó lâu dài.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: