Anh Lưu Quang Dũng (47 tuổi), đến từ Buôn Ma Thuột, gây ấn tượng với vẻ ngoài sáng sủa và sự chân thật. Từng có 17 năm gắn bó với ngành ngân hàng, hiện tại anh là chủ một nông trại chăn nuôi nai, hươu sao cùng 2 hecta cà phê và tiêu, với thu nhập đáng mơ ước khoảng 300 triệu đồng/năm. Không chỉ vậy, anh còn sở hữu một căn nhà, một căn hộ và một lô đất thổ cư tại Buôn Ma Thuột, cho thấy sự ổn định về kinh tế.

Anh Dũng tự nhận mình là người siêng năng, nhiệt tình trong công việc nhưng cũng thẳng thắn, thật thà, đôi khi chịu thiệt thòi. Anh trải qua ba mối tình, trong đó mối tình thứ ba kéo dài 12 năm và có hai con (một gái 13 tuổi, một trai 10 tuổi). Sau khi ly hôn, vợ cũ và các con đang sinh sống tại TP.HCM. Điều đáng chú ý là anh đã chu cấp một khoản tài sản lớn, khoảng 12 tỷ đồng, để vợ cũ và các con có thể ổn định cuộc sống và khởi nghiệp. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh sống một mình và chưa từng có mối quan hệ mới, cho thấy sự nghiêm túc và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ bền vững.
Đối với anh Dũng, người bạn đời lý tưởng là người cao ráo, hiền lành, dễ thương và quan tâm đến chồng. Anh tin rằng hôn nhân cần sự tâm sự, chia sẻ. Về con cái, anh mong muốn có thêm 1-2 con vì "con cái là niềm vui và tài sản". Trong vấn đề tài chính, anh Dũng có quan điểm khá thoáng: "Người nào quyết đoán thì người đó giữ tiền".

Chị Nguyễn Thị Yến Quyên (39 tuổi), hiện là hiệu trưởng một trường mầm non tại Dĩ An, Bình Dương, với quê gốc ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Chị Quyên là một người sống sâu sắc, nhạy cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm của chị đã kết thúc vì lý do chồng vô tâm, dẫn đến trầm cảm và bạo hành gia đình – một vết thương lòng sâu sắc. Hiện tại, chị đang nuôi một bé trai 7 tuổi.
Dù từng trải qua nhiều biến cố, chị Quyên vẫn giữ được sự vui vẻ, hòa đồng, thương người và đặc biệt là rất yêu trẻ. Nhược điểm của chị là hay quên, nhiều cảm xúc (dễ khóc) và không giỏi nấu ăn (chỉ đủ nấu cho gia đình).

Trong một người đàn ông lý tưởng, chị Quyên tìm kiếm sự yêu thương trẻ con, quan tâm và đặt gia đình lên hàng đầu. Chị đặc biệt mong muốn một người không vô tâm, thường xuyên hỏi thăm, động viên và luôn có mặt khi cần. Những tiêu chí rõ ràng khác của chị bao gồm: không hút thuốc và hạn chế nhậu nhẹt. Chị không đặt ra tiêu chí cụ thể nào cho hôn nhân mà chỉ cần hai người "hợp nhau để tiến tới hôn nhân", đồng thời khẳng định "ghét đàn ông ốm nhom ốm nhách". Về con cái, chị cũng muốn sinh thêm một bé và đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người bố phải hòa hợp, nhẫn nại, nhẹ nhàng với con và không hút thuốc. Về tài chính, chị Quyên luôn là người chủ động giữ tiền trong gia đình.
Cả anh Dũng và chị Quyên đều mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, nhưng họ đều chân thành mong muốn tìm được một mái ấm bình yên, nơi có thể sẻ chia, đồng hành và chữa lành những vết xước cũ. Dù khác nhau về công việc và nơi sống, điểm chung lớn nhất của họ là khát khao về một tình yêu chân thật và sự ổn định trong cuộc sống.

Tuy nhiên, tại khoảnh khắc quyết định cuối cùng, cả Lưu Quang Dũng và Nguyễn Thị Yến Quyên đều không bấm nút hẹn hò, bởi họ cảm thấy chưa thực sự phù hợp với nhau. Dù chưa tìm thấy một nửa của mình trong chương trình, câu chuyện của anh Dũng và chị Quyên là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc sau những đổ vỡ.
"Bạn muốn hẹn hò" - 20g20 thứ Hai và 17g55 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: