Hai người đàn ông Pháp đã đến TP. Thượng Hải, Trung Quốc hôm 7/2 sau một năm rưỡi đi bộ băng qua 16 quốc gia. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình bắt đầu từ năm 2024 khởi hành từ Pháp. Dù kiệt sức nhưng tràn đầy hạnh phúc, anh Loïc Voisot (26 tuổi) và anh Benjamin Humblot (27 tuổi), xuất phát từ Annecy thuộc vùng Alps của Pháp vào tháng 9 năm 2024, đã ôm chầm lấy nhau khi đặt chân đến bến Thượng Hải.

Hai người đàn ông Pháp đã đến thành phố Thượng Hải
Chia sẻ về giây phút này, nhà phiêu lưu Benjamin Humblot cho biết họ đã nghĩ về khoảnh khắc này gần như mỗi ngày trong suốt hơn một năm qua và đó thật sự là một cảm xúc mãnh liệt. Cùng chung niềm vui, nhà phiêu lưu Loïc Voisot xúc động nói rằng họ đã đến nơi, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn khi tất cả những người họ gặp trên đường đều tuyệt vời, đã giúp đỡ, cho họ tá túc, thức ăn, hay chỉ đơn giản là một nụ cười và một lời chỉ đường.

Hai nhà phiêu bày tỏ lòng biết ơn khi tất cả những người họ gặp trên đường đều tuyệt vời
Về nghề nghiệp, Loïc Voisot là tư vấn viên về biến đổi khí hậu, còn Benjamin Humblot từng quản lý các đội ngũ công nghệ thông tin. Hành trình của họ kết thúc sau 518 ngày với khoảng 12.850 km, trung bình khoảng 45km mỗi ngày và hoàn toàn đi bộ, ngoại trừ một đoạn qua Nga phải đi bằng xe khách vì lý do an ninh và hậu cần. Bộ đôi cho biết một phần kinh phí chuyến đi được tài trợ bởi một quỹ gây quỹ trực tuyến, phần còn lại do các doanh nghiệp ở vùng Annecy hỗ trợ. Câu chuyện truyền cảm hứng này cũng đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng đam mê dịch chuyển tại TP. Hồ Chí Minh.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
Email:
Mã xác nhận: