
Argentina của Messi sẽ ít nhiều thuận lợi hơn ở World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)
Trước đó không lâu, FIFA đã phân nhóm hạt giống các đội dự World Cup 2026. Đây vốn là một kết quả được xác định từ trước bởi FIFA từ lâu đã quy định nhóm hạt giống sẽ được phân chia dựa trên thứ hạng của các đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA.
Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada, cùng 9 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA lần lượt là Tây Ban Nha (hạng 1 thế giới), Argentina (hạng 2), Pháp (3), Anh (4), Brazil (5), Bồ Đào Nha (6), Hà Lan (7), Bỉ (8) và Đức (9).
Dù vậy, việc FIFA tăng số đội lên 48 khiến World Cup 2026 có tận 12 bảng, đồng thời vòng đấu loại trực tiếp cũng được mở rộng lên đến 32 đội, thay vì vòng 16 đội như trước đây.
Điều này khiến các đội hùng mạnh nhất vẫn có khả năng sẽ chạm trán ngay từ vòng tiếp theo, tức vòng 16 đội, kể cả khi họ chơi tốt và đứng nhất bảng.
Ở World Cup 2022, Anh và Pháp dù cùng nằm trong top 4 thế giới đã đụng độ ở tứ kết. Tương tự, Brazil và Bỉ cùng trong top 3 thế giới cũng phải chạm trán ở tứ kết World Cup 2018.
Và để tránh trường hợp này xảy ra, FIFA mới đây đã công bố một thay đổi quan trọng về cách phân nhánh bốc thăm.
Theo đó, thể thức mới sẽ được tiến hành tương tự như ở môn quần vợt, tức 2 đội đứng hạng 1 và hạng 2 thế giới sẽ được phân vào 2 nhánh riêng biệt. Nguyên tắc phân nhánh này tiếp tục triển khai với các đội hạng 3 và 4.
Nói một cách dễ hiểu, nếu Tây Ban Nha và Argentina cùng đứng đầu bảng, họ sẽ chỉ có thể chạm trán nhau ở chung kết.
Tương tự, Tây Ban Nha/Argentina sẽ chỉ chạm trán Pháp/Anh ở bán kết, nếu họ cũng đứng đầu bảng. 4 đội Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh sẽ không thể chạm trán nhau trước vòng bán kết, nếu họ cùng đứng đầu bảng.
Đây không phải là một thay đổi quá lớn, nhưng cũng ít nhiều tạo ra lợi thế cho các đội bóng mạnh nhất thế giới. Người hâm mộ ắt hẳn cũng không muốn phải nhìn những trận "chung kết sớm" như Argentina - Tây Ban Nha, hay Anh - Pháp xuất hiện quá sớm.
Lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5/12 tại Washington (Mỹ).
Nguồn: Tuổi trẻ
Email:
Mã xác nhận: