Tại quận Otepaa, Estonia, "Cuộc thi Marathon Xông hơi Châu Âu" thường niên đã diễn ra đầy náo nhiệt dù nhiệt độ ngoài trời xuống mức lạnh giá âm 10 độ C. Đám đông tham gia đã chật kín trong những bộ trang phục hóa trang thành các nhân vật yêu thích như khỉ đột, lính ngự lâm hay Minions. Với tổng cộng 21 phòng xông hơi được trang trí theo nhiều chủ đề từ đèn disco đến ban nhạc sống, nhiệm vụ của 193 đội thi là phải vượt qua các chướng ngại vật để xông hơi tại nhiều phòng nhất có thể.


"Cuộc thi Marathon Xông hơi châu Âu" đã diễn ra đầy náo nhiệt dù nhiệt độ ngoài trời xuống mức lạnh giá âm 10 độ C
Chia sẻ về trải nghiệm này, anh Erik Kursetgjerde, một người tham gia, cho biết năm ngoái anh cũng từng tham gia và năm nay anh được chung đội với những người đến từ nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy. Anh cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ nhiều người có cùng chung mục đích là tận hưởng xông hơi và nỗ lực giành chiến thắng. Đại diện ban tổ chức, ông Ago Arro, thông tin thêm rằng năm nay sự kiện có gần chín trăm người đến từ hơn 20 quốc gia tham dự và nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn bè quốc tế.
Sự kiện không chỉ là một cuộc thi sôi động mà còn tôn vinh nét đẹp văn hóa địa phương. Vào năm 2014, UNESCO đã công nhận truyền thống xông hơi khói của Estonia là Di sản văn hóa phi vật thể. Những hình ảnh thú vị từ lễ hội này cũng đang nhận được sự chú ý của cộng đồng yêu văn hóa quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV
Email:
Mã xác nhận: