Em Minh Hiếu (2016) - học sinh lớp 4, trường Tiểu học Quảng Thái - là nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 30. Em hiện sống cùng cha mẹ và chị gái tại xã Đan Điền, TP. Huế.
Cuộc sống gia đình Minh Hiếu vốn đã không dư dả, đến năm 2024 lại càng thêm chật vật khi cha em – anh Lê Kim (1980) không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não và phải nằm liệt giường.
Dù địa phương cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp 200 triệu đồng để chạy chữa, nhưng phép màu đã không xảy ra. Anh Kim không thể hồi phục như trước, hiện phải duy trì sự sống với chi phí thuốc men lên đến bốn triệu đồng mỗi tháng.




Chị Hòa, mẹ của em Minh Hiếu
Toàn bộ gánh nặng gia đình giờ đây đổ dồn lên vai chị Văn Thị Hòa (1980) – mẹ của Minh Hiếu. Từ sau biến cố, chị Hòa buộc phải gác lại mọi công việc để ở nhà túc trực chăm sóc chồng ngày đêm, bởi anh Kim thường xuyên lên cơn co giật và luôn cần người bên cạnh.
Chị Hòa hiện cũng đang bị chứng đau nửa đầu hành hạ nhưng không dám đi khám vì hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lúc chị chỉ biết ngồi khóc một mình, âm thầm chịu đựng nỗi đau. Công việc của chị quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng có hàng xóm thương tình gọi đi làm vài tiếng hoặc cho ít rau muống để mang ra chợ bán, đổi lấy thức ăn cho các con.



Em Bảo Vi và em trai Minh Hiếu
Về phần chị gái của Hiếu – em Lê Thị Bảo Vi, Vi từng có ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ vì thấy mẹ quá vất vả. Tuy nhiên, em đã được thầy cô và hàng xóm động viên tiếp tục đến trường. Từ đó, Vi càng quyết tâm học tập hơn. Ngoài giờ học, em tranh thủ làm thêm tại một quán trà sữa, kiếm được khoảng 50.000 đồng/ngày. Số tiền ít ỏi ấy, em đều đưa cho mẹ để phụ trang trải sinh hoạt và mua thuốc cho cha. Bảo Vi ấp ủ ước mơ trở thành dược sĩ, với mong muốn học ngành y dược để sau này có thể chữa bệnh, giúp đỡ những người bất hạnh như cha mình.




Gia đình nhỏ của em Minh Hiếu
Thế nhưng, đó vẫn là nỗi trăn trở trong lòng cô bé, bởi em hiểu rằng mẹ không đủ điều kiện để lo cho mình theo học ngành này. Vi chưa bao giờ dám nói với mẹ về ước mơ ấy, chỉ vì sợ mẹ phải bận lòng thêm. Còn Minh Hiếu nuôi ước mơ được ăn học thành tài, em mong muốn sau này trở thành một chiến sĩ công an giao thông để giúp đỡ mọi người. Cầu thủ Tiến Linh bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần vượt khó của em Bảo Vi, người chị cả trong gia đình không chỉ học tập chăm chỉ mà còn đi làm thêm để phụ giúp mẹ chăm sóc cha và dạy dỗ em trai. Sự trưởng thành, hiểu chuyện của hai chị em khiến nam cầu thủ xúc động.


Các nghệ sĩ động viên, khích lệ em Minh Hiếu cùng gia đình
Đặc biệt, khoảnh khắc khiến Tiến Linh lặng người khi nghe các em kể về bữa cơm hàng ngày chỉ có rau, còn thịt nếu có cũng để dành cho cha. Là người chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để duy trì thể lực thi đấu, Tiến Linh chia sẻ anh không khỏi băn khoăn không biết chị Hòa lấy đâu ra sức lực để tiếp tục gồng gánh cả gia đình mỗi ngày.
Diễn viên Huỳnh Lập cũng dành nhiều lời động viên cho gia đình. Anh cảm phục trước sự trưởng thành của Minh Hiếu, đồng thời không giấu được nỗi xót xa khi chứng kiến một cậu bé còn quá nhỏ đã phải lo toan quá nhiều, đánh mất sự hồn nhiên vốn có. Anh hy vọng trong tương lai, Hiếu có thể tìm lại được tuổi thơ đúng nghĩa của mình. Đồng thời, Huỳnh Lập khích lệ hai chị em Vi và Hiếu nỗ lực học tập, giữ vững ước mơ. Để tiếp thêm động lực cho hai em, nam diễn viên quyết định tặng gia đình một chiếc xe đạp điện, giúp Vi có phương tiện đưa đón em trai đi học mỗi ngày.
"Mái ấm gia đình Việt" được phát sóng định kỳ lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: