Nô nức từ sáng sớm
Xuất phát từ Phú Thọ lúc hơn 5 giờ, chị Nguyễn Thị Lan Hương cùng cháu gái Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS Cửu Long, đã có mặt trên đường Lê Trực từ sớm.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương cùng cháu gái Nguyễn Hải Anh
"Con đến đây lúc 6 giờ sáng cùng bác và con thấy rất hứng thú, không thấy mệt tí nào. "Ở nhà, con xem ti vi đã thấy các cô chú đi rất đẹp. Lần này được tận mắt chứng kiến, con sẽ kể lại cho các bạn nghe", em Hải Anh hào hứng chia sẻ.
Chị Lan Hương cho biết, trên đường đi hai bác cháu gặp mưa lớn. Nhờ lực lượng công an, bộ đội dựng bạt dã chiến, họ vẫn kiên nhẫn chờ giờ sơ duyệt.
"Khi đến nơi, thời tiết đã đẹp trở lại. Không ai thấy mệt, ai cũng hào hứng và tràn đầy tinh thần yêu nước", chị Hương bày tỏ.
Sắc đỏ phủ kín phố phường
Trên đường Lê Trực và Hùng Vương, vỉa hè chật kín người dân chờ xem đoàn xe khí tài và các khối quân. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng-rôn và trang phục đồng màu phủ kín không gian, tạo nên không khí sôi động, tưng bừng.


Phố phường rực rỡ sắc đỏ
Bà con đồng loạt cất vang những bài ca cách mạng, những khúc hát về Bác Hồ. Âm nhạc làm cho không khí thêm rộn ràng và xúc động.
Bà Nguyễn Thị Nguyên đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi đi xem lần thứ hai rồi, lần này chờ đến 8 tiếng nhưng không thấy mệt. Không khí ở đây rất vui tươi, các cháu quân nhân đi nghiêm trang, đẹp và rạng rỡ lắm".
Chung sức tạo nên ngày hội
Để phục vụ người dân theo dõi sự kiện, lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm. Các chốt trực được triển khai để kiểm tra an ninh, phân luồng giao thông. Bà con cũng được hướng dẫn giữ trật tự, ngồi đúng vị trí, tránh chen lấn, xô đẩy. Bên cạnh đó, hàng trăm sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ. Họ phát nước miễn phí và đồng hành cùng người dân trong suốt thời gian chờ đợi.

Bạn Đỗ Nguyễn Phương Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Bạn Đỗ Nguyễn Phương Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, xúc động chia sẻ: "Được góp một phần trong đại lễ, em thấy rất tự hào và vinh dự. Không khí cổ vũ nhiệt tình của bà con cũng tiếp thêm động lực cho chúng em."
Ứng phó thời tiết thất thường
Trước diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng bão số 5, UBND TP. Hà Nội đã bố trí 10 bạt dã chiến tại các điểm tập trung đông người.
Phóng viên Hoàng Hương cho biết, những tấm bạt dã chiến giúp bà con yên tâm theo dõi trong mưa. Nhờ đó, vừa thuận tiện vừa giữ được sức khỏe cho bà con.

Những chiếc bạt được dựng để che mưa cho người dân
Tinh thần hướng về ngày lễ lớn
Dù còn nhiều ngày nữa mới tới Quốc khánh, nhưng không khí náo nức đã tràn khắp Hà Nội.
Dòng người khoác trên mình màu cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười rạng rỡ. Họ cùng nhau cất vang lời ca tiếng hát, tạo nên một bức tranh đầy xúc động. Đó là minh chứng sống động cho niềm tự hào dân tộc. Đồng thời cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước.
Email:
Mã xác nhận: