
Một tác phẩm mang dấu ấn khó quên của điện ảnh châu Âu thập niên 1990
Lấy bối cảnh trên Pont Neuf – cây cầu cổ nhất Paris, Đôi tình nhân trên cầu Pont-Neuf kể câu chuyện tình đầy ám ảnh giữa hai kẻ sống bên lề xã hội: Alex, một nghệ sĩ đường phố nghiện rượu và thuốc an thần, và Michèle, nữ họa sĩ đang dần mất thị lực sau biến cố tình cảm. Cuộc gặp gỡ định mệnh biến cây cầu thành nơi trú ngụ, nơi yêu thương và cũng là không gian phơi bày những tổn thương sâu kín nhất của hai con người lạc lối.
Không đi theo lối kể chuyện tình lãng mạn truyền thống, Leos Carax xây dựng một tác phẩm giàu tính thơ ca và bản năng, nơi cảm xúc được đẩy đến cực hạn. Paris trong phim vừa rực rỡ vừa u tối, đặc biệt qua trường đoạn pháo hoa mừng 200 năm Cách mạng Pháp, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp choáng ngợp nhưng mong manh của tình yêu và tự do.
Bộ phim từng gây chú ý bởi quá trình sản xuất tốn kém, khi ê-kíp phải dựng lại toàn bộ cầu Pont Neuf trong phim trường. Sự táo bạo đó đã tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn khó quên của điện ảnh châu Âu thập niên 1990, đồng thời khẳng định tên tuổi Leos Carax như một trong những đạo diễn cá tính nhất của điện ảnh Pháp đương đại.
Phim được trình chiếu lúc 19g ngày 10/1/2026 tại rạp DCiné, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh trong sự kiện "Điểm hẹn điện ảnh Pháp".
Email:
Mã xác nhận: