Các"em xinh" cùng nhau thể hiện khả năng hát ballad
"Em xinh" Orange chia sẻ, ca khúc kể câu chuyện tình của một cặp đôi đã chia tay. Sau thời gian dài, cả hai nhận ra vẫn chưa quên được nhau, nhưng đã tổn thương quá nhiều và không thể quay lại. "Em xinh" 52Hz nhận xét đây là bài hát vừa buồn, vừa hiện đại. Đội trưởng Phương Ly khẳng định bài hát có những "nỗi buồn rất khủng khiếp", không rõ "em xinh" Orange đã trải qua điều gì để viết ra những từ như “vực sâu”, “cứa tim”…
Tiết mục được đầu tư với dàn nhạc giao hưởng 50 nhạc công trên sân khấu. "Em xinh" Châu Bùi đảm nhận nốt cao, "em xinh" Orange thể hiện rap melody, "em xinh" Vũ Thảo My bật khóc khi biểu diễn. Đoạn cuối, khán giả đồng loạt bung dù, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Sân khấu được đầu tư công phu với sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng
Cứ đổ tại cơn mưa là tiết mục thuần ballad, không vũ đạo, với 5 "em xinh" đứng hát, tập trung hoàn toàn vào thanh nhạc. Các thành viên hóa thành những nàng tiên với phong cách fairy core, phối chi tiết cầu kỳ, mang nét riêng cho từng idol. Ngoài đầu tư tỉ mỉ cho concept, Châu Bùi cho thấy giọng hát tiến bộ, tự tin xử lý nốt cao; 52Hz chứng minh kỹ thuật hát là thế mạnh, thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ đa năng, đúng như từng chia sẻ rằng không coi bản thân là rapper. Sau những màn bùng nổ ở các vòng trước, Phương Ly, Vũ Thảo My và Orange trở về đúng "nguyên bản", chỉ tập trung vào giọng hát da diết. Ở cao trào, các thành viên lần lượt lên nốt cao đầy cảm xúc.
"Cứ đổ tại cơn mưa" - Câu chuyện về một tình yêu khó quên
Điểm nhấn đặc biệt là bốn tấm màn voan khổ lớn giăng giữa sân khấu, tạo hiệu ứng thướt tha, lãng mạn. Mỗi màn khi hạ xuống hé lộ một “secret” của nhóm: Đầu tiên là sự xuất hiện của cả 5 "em xinh", tiếp đó là dàn nhạc giao hưởng hơn 50 nghệ sĩ đàn dây, mang tới âm hưởng siêu thực, cảm xúc dâng cao. Phân đoạn cuối bùng nổ với pháo hoa giấy phủ kín sân khấu, khán giả cầm ô đồng màu với các "em xinh", tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Nhóm thể hiện sự đầu tư đáng nể, xứng với danh xưng “phú bà” của đội trưởng Phương Ly.





5 "em xinh" đội Phương Ly có tiết mục chỉ tập trung vào ca hát
MC Trấn Thành nhận xét, trong vũ trụ "Say Hi", đây là lần đầu có 5 thành viên chỉ đứng hát như 5 vocalists. Phương Ly thừa nhận đây là thử thách khó và mạo hiểm. Cả nhóm đã thay đổi hoàn toàn concept so với ý tưởng ban đầu để chứng tỏ thực lực ở vòng 2. Cô cảm ơn nhạc sĩ Minh Trí của bản gốc, đồng thời khen ngợi Orange và 52Hz đã hoàn thiện phiên bản mới.
Vũ Thảo My tiết lộ, lời bài hát đúng với câu chuyện của chính mình, dù chưa từng chia sẻ. Khi thể hiện, cô xúc động nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng gặp người yêu cũ. 52Hz cũng không kìm được cảm xúc, hạnh phúc vì các thành viên đều phát huy trọn vẹn điểm mạnh. Orange tâm sự, ở live stage trước, cô làm đội trưởng nhưng để một thành viên rời đi. Điều này ám ảnh tâm lý cô đến hiện tại, khiến nhiều lần hoài nghi bản thân khi nghe lời chê trên mạng xã hội. Giọng ca Khi em lớn khẳng định mình vẫn học cách tin tưởng chính mình và sẽ rất hạnh phúc nếu nhận được thêm niềm tin từ mọi người.

Phần trình diễn mang đến nhiều bất ngờ
MC Trấn Thành nhắn nhủ, không có thành công cho người lười hoặc không chịu được áp lực. Sau khi tạo ra một tác phẩm tốt, khán giả sẽ mong đợi nhiều hơn. Muốn tiếp tục thành công, nghệ sĩ phải tạo ra tác phẩm còn tốt hơn.
Email:
Mã xác nhận: