Diễn viên Mỹ Dung chia sẻ một ký ức về mẹ
Với diễn viên Mỹ Dung, mẹ là người ảnh hưởng rất lớn đến cô, bởi bà vừa là người nghiêm khắc trong giáo dục con cái, vừa mang tư tưởng mở khi không áp đặt con theo ý mình.
"Mẹ lúc nào cũng dặn chúng tôi ăn học thành tài, không được bỏ học, rồi sau đó tự kiếm một nghề để nuôi thân. Tôi biết, đôi khi mẹ tôi cũng khó khăn nhưng lúc nào cũng lo cho năm chị em tôi học đến nơi đến chốn.
Riêng tôi có cơ duyên rẽ sang nghệ thuật và sống được với nghề, vẫn hết lòng yêu nghề đến hôm nay cũng nhờ có động lực đến từ mẹ tôi. Vì mẹ không cấm đoán khi tôi theo một nghề mà thời đó người ta hay gọi là "xướng ca vô loại", một nghề bấp bênh, không có lương căn bản như nhiều nghề khác", Mỹ Dung chia sẻ.
Cha là niềm tự hào của diễn viên Mỹ Dung
Cùng việc lưu giữ ký ức về mẹ, diễn viên Mỹ Dung còn cẩn thận giữ gìn các kỷ vật liên quan đến bà, như một cách cô thể hiện tấm lòng của mình với mẹ. Bên cạnh đó là tình yêu lớn dành cho cha.
Cô đem đến phim trường "Vali cảm xúc" một túi gạo với từ khóa "Tự hào", bởi vì gạo khiến cô nhớ đến những ký ức về cha. Mỹ Dung chia sẻ, cha cô từng làm việc tại Tổng Công ty lúa gạo miền Nam và từng tiếp tế các chiến sĩ, bộ đội ta trong những năm kháng chiến.
"Có thể gạo lúc đó không trắng đẹp như bây giờ, nhưng cha tôi đã tiếp tế cho các bộ đội để họ có sức chiến đấu gìn giữ đất nước, giành lấy hòa bình. Nhìn thấy đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, tôi thấy rất tự hào khi cha mình cũng đóng góp một phần nhỏ nào đó cho đất nước", Mỹ Dung xúc động chia sẻ.
Cũng giống mẹ mình, diễn viên Mỹ Dung rất tôn trọng ý kiến của con gái
Món đồ còn lại trong chiếc vali của diễn viên Mỹ Dung là một chiếc váy do chính con gái cô chọn riêng và mua bằng tháng lương đầu tiên sau khi có việc làm.
Món quà này luôn được Mỹ Dung lưu giữ cẩn thận, cô tiết lộ bản thân chưa bao giờ dám mặc để dự bất kỳ chương trình nào. Song, nữ diễn viên lại rất thích diện chiếc váy này khi con gái diện trang phục có màu sắc tương tự. Từ việc chịu ảnh hưởng bởi mẹ ruột, Mỹ Dung luôn muốn có sự đồng điệu với con gái của mình.
"Tôi mang món quà đầu tiên của con gái đến chương trình vì tôi thấy hài lòng khi con gái đã biết suy nghĩ đến mẹ, quan tâm và yêu thương mẹ. Bình thường con tôi không nói nhiều, cứ im im tự học, tự thi, rồi tự làm, không cần hỏi ý kiến của mẹ. Tôi luôn tự hào vì con mình", diễn viên Mỹ Dung tâm sự.
"Vali cảm xúc" - 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: