Với sự hỗ trợ của hai diễn viên Bảo Bảo và Lê Nguyên Bảo, nữ thí sinh xinh đẹp Luna Hằng Trịnh hóa thân thành một cô sinh viên năm cuối nhưng gặp phải nhiều biến cố trong cuộc sống. Khi còn trong bụng mẹ, cha cô bỏ đi, mẹ cũng mất sớm, cô lớn lên với tình thương của cha dượng.
Biến cố ập đến ngay vào ngày giỗ mẹ, người bạn trai cùng cha dượng xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là việc anh ta bắt cô phá thai và gây ra cái chết cho người cha dượng. Cô gái trong phút chốc mất hết tất cả... Đối mặt với một kịch bản có nhiều diễn biến và sự tương tác cao với các nhân vật khác, nữ thí sinh đã tự tin xử lý tốt từng tình huống xảy ra, đặc biệt ở những cảnh khóc, thậm chí khi kết thúc phần thi cô vẫn chưa thể thoát vai.
Nhận xét về phần thi của Luna Hằng Trịnh, giám khảo Lý Minh Thắng khá hài lòng: "Tiết mục của em có hai điểm rất chạm về tình cha con, diễn xuất rất tự nhiên, mong em giữ được lửa nghề và phát triển hơn trong tương lai". Giám khảo Vũ Thành Vinh cũng đồng quan điểm, khen ngợi cô gái trẻ diễn xuất thông minh, biết cách xử lý các bối cảnh, không gian trên sân khấu tốt.
Trong khi đó, giám khảo khách mời - đạo diễn Hằng Trịnh đã chỉ ra một số điểm hạn chế trong cách phân tích tâm lý nhân vật để từ đó có diễn xuất phù hợp hơn, qua đó giúp Luna Hằng Trịnh có thêm hành trang để chinh phục các thử thách tiếp theo.
"Gương mặt điện ảnh" tập 13 sẽ phát sóng lúc 21g thứ Bảy (5/7) trên HTV9.
"Gương mặt điện ảnh" - 21g thứ Bảy hàng tuần trên HTV9
Email:
Mã xác nhận: