Câu chuyện mở đầu bằng con đường du học của 2 cô gái Tiêu Thanh, Mậu Doanh và chàng trai Thư Triệt. Cùng học tại một học viện tại Mỹ, song mục đích của họ lại khác nhau. Có người nỗ lực không ngừng vì tri thức, nhưng có người lại đi học chỉ vì mong muốn của gia đình, hoặc để theo đuổi tình yêu.
.png)
Đan xen với câu chuyện của một Tiêu Thanh cá tính và mạnh mẽ là câu chuyện tình yêu giữa Thư Triệt và Mậu Doanh. Nhanh chóng đi đến mong muốn kết hôn, song tình yêu của họ lại không đủ lớn để vượt qua những cản trở từ phụ huynh hai phía và đành phải chia tay trong đau khổ.
.jpg)
Lại nói về mối quan hệ "oan gia" giữa Tiêu Thanh và Thư Triệt, những biến cố liên tục xảy ra đã đẩy họ vào một vòng xoáy chung. Nơi đó, Tiêu Thanh dần dần lọt vào "mắt xanh" của Thư Triệt. Tình cảm giữa họ nảy nở ngày một sâu sắc nhưng con đường tình yêu của họ cũng không dễ dàng.
Sóng gió ập đến, biến cố xảy ra khi hành vi phạm tội của cha Thư Triệt và Mậu Doanh bị bại lộ và Tiêu Thanh vô tình trở thành nhân chứng quan trọng nhất. Chính lúc này, tình yêu giữa họ phải trải qua thử thách lớn nhất. Mâu thuẫn lợi ích gia đình, đứng giữa tình cảm - chính nghĩa, cuối cùng Tiêu Thanh sẽ chọn điều gì? Thư Triệt có ủng hộ người con gái anh yêu? Và chuyện tình cảm của họ có đạt được cái kết viên mãn?
Email:
Mã xác nhận: