
Arsenal (áo đỏ) vượt qua Chelsea để vào chung kết (Ảnh: Reuters)
Trận bán kết lượt đi giữa 2 đội diễn ra vô cùng hấp dẫn với chiến thắng 3-2 nghiêng về Arsenal. Kết quả này mang lại lợi thế lớn để "pháo thủ" triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc ở trận lượt về.
Dù chỉ là Cúp Liên đoàn, HLV Arteta vẫn tung ra đội hình gần như là mạnh nhất có thể. Trừ thủ thành Raya, hầu như mọi trụ cột của Arsenal đều được cho đá chính.
Ở chiều ngược lại, HLV Rosenior của Chelsea không điền tên Reece James, Neto vào danh sách thi đấu, đồng thời để Palmer, Garnacho ngồi dự bị.
Không chỉ vậy, vị tân HLV trưởng của Chelsea còn thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 ở trận này, với 2 tiền đạo Joao Pedro và Liam Delap đá cặp trên hàng công.
Do vậy cũng dễ hiểu khi Chelsea gặp bế tắc trước lối đá kín kẽ của Arsenal. Dù cầm bóng nhiều (56%) và tung ra đến 14 cú sút, Chelsea không thực sự tạo được nhiều cơ hội đáng kể.
Trong lần hiếm hoi đá cặp, Pedro và Delap đều không để lại nhiều dấu ấn. Phút 60, HLV Rosenior thay Delap, tung Garnacho cùng Palmer vào sân để trở lại sơ đồ 4-3-3.
Nhưng những nỗ lực này cũng không giúp Chelsea quật khởi. Và đến phút 90+7, Kai Havertz đặt dấu chấm hết cho Chelsea khi ghi bàn từ đường kiến tạo của Rice, ấn định chiến thắng 1-0 (tổng tỉ số là 4-2) cho Arsenal.
Đây cũng là pha lập công thứ 2 của tiền đạo người Đức kể từ sau khi bình phục chấn thương, đánh dấu màn trở lại ấn tượng của anh.
Đối thủ của Arsenal ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp Man City - Newcastle diễn ra rạng sáng mai. Man City hiện đang dẫn 2-0 sau lượt đi.
Nguồn: Tuổi trẻ
Email:
Mã xác nhận: