Nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) công bố kết quả cuộc thi viết "Câu chuyện đời tôi". Đây là sân chơi nhằm ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó của người khiếm thính.

Cuộc thi "Câu chuyện đời tôi" là nơi người khiếm thính có thể kể câu chuyện của chính mình
Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 40 bài dự thi. Mỗi tác phẩm là một lát cắt đời sống, phản ánh góc nhìn của người khiếm thính và gia đình họ.

Người tham gia thuộc nhiều độ tuổi khác nhau
Trong số đó, bài viết của gia đình chị Phan Thị Thương để lại nhiều ấn tượng. Khi phát hiện bé Linh San con út mới 6 tuổi gặp vấn đề về thính giác, gia đình đã nhanh chóng thu xếp mọi việc, đưa con vào TP. Hồ Chí Minh để tìm cơ hội điều trị, với mong muốn "Con có thể nghe, nói và lớn lên như bao đứa trẻ khác".
Chị Phan Thị Thương - Phụ huynh bé Linh San chia sẻ: "Thương con lắm! Tôi không nghĩ rằng một đứa trẻ ngây thơ như thế mà cháu lại bị như vậy, với gia đình là một cú sốc lớn. Nhờ câu chuyện này mình có thể viết lên tâm tư suy nghĩ đối với người mẹ có người con như thế, mong sao những người mẹ khác cũng cố gắng trải qua những khó khăn để cho con một tương lai tốt".

Những tác giả xuất sắc được tôn vinh
Tiếp thêm sức mạnh cho những người khiếm thính, chị Nguyễn Thị Thu Huyền (ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Tôi muốn biết về người khiếm thính họ đã cố gắng nỗ lực như thế nào để bản thân noi gương theo. Tôi cũng muốn tất cả người khiếm thính đều phải cố gắng hơn nữa, không bỏ cuộc, ai cũng có thể vượt qua được hết, coi khó khăn thử thách là bài học để mình học được tốt hơn".
Chứng kiến nghị lực vươn lên trong nghịch cảnh của những người khiếm thính, Tiến sĩ Cao Thị Xuân Mỹ - Cựu giảng viên Khoa Giáo dục Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh xúc động: "Các bạn là tấm gương tỏa sáng không chỉ trong cộng đồng người khiếm thính mà còn cho mỗi thành viên, bạn trẻ trong xã hội hiện nay".

Rất nhiều câu chuyện hay được gửi về

Cuộc thi hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng, nghị lực cho những người khiếm thính nói riêng và khuyết tật nói chung
Cuộc thi viết "Câu chuyện đời tôi" không chỉ là hoạt động tôn vinh những tấm gương nỗ lực, mà còn là nơi kết nối giữa trái tim, ngôn ngữ và sự thấu hiểu, để cộng đồng, xã hội có thể thật sự hiểu người khiếm thính bằng cả trái tim và sự đồng cảm.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: