


Chú chó Lucky là cầu nối gắn kết Namkhaeng và Saifah
"Cuộc chiến tình yêu" mở đầu với nhịp phim nhanh, dẫn dắt người xem đi qua bức tranh toàn cảnh về mối lương duyên giữa Namkhaeng (Esther Supreeleela thủ vai) và Saifah (Yuke Songpaisan), nơi quá khứ - thực tại đan xen nhau, liên hệ mật thiết với nhau.
Namkhaeng (tức là Nicha trong thân phận thực sự) và Saifah đã từng gặp nhau lúc nhỏ, khi Namkhaeng còn được sống thực với chính mình, cô bé Nicha. Thế nhưng, vận mệnh đã chia cắt hai đứa trẻ và rồi cho họ có được cơ hội gặp lại nhau khi đã trưởng thành.
Chú chó Lucky trở thành cầu nối gắn kết Namkhaeng và Saifah, giúp họ có nhiều cơ hội tiếp xúc, gần gũi và rồi rơi vào mối tình ngọt ngào chốn công sở đầy thị phi.



Thư ký Lin phát hiện Namkhaeng là nữ, và cũng là bạn thân năm xưa của mình
Ở những diễn biến mới nhất, cô thư ký Lin đã phát hiện ra vị tổng tài ấm áp Namkhaeng lại chính là nữ. Càng bất ngờ hơn khi họ chính là đôi bạn thân sống cùng nhau ở trại trẻ mồ côi. Bí mật được chia sẻ, câu chuyện hứa hẹn sẽ tiếp tục được thúc đẩy hấp dẫn.
Bên cạnh câu chuyện nhiều lôi cuốn của cặp đôi chính, "Cuộc chiến tình yêu" còn sở hữu dàn nhân vật phụ với nhiều cung bậc cảm xúc và sắc thái, qua đó giúp bộ phim có thêm nhiều màu sắc hơn. Đơn cử như hội bạn của Saifah với những chàng trai nhiệt tình, những cô gái mộng mơ. Họ đem đến cho người xem những màn tấu hài sôi nổi, những lời thoại cùng biểu cảm "khó đỡ", mang đậm phong cách của phim truyền hình Thái Lan.
Đặc biệt, tuyến nhân vật phản diện là một "gia vị" không thể thiếu trong phim. Ông chú Peecha tìm mọi cách điều tra về vụ tai nạn năm xưa của cựu chủ tịch Padyakun, nghi ngờ thân phận của Namkhaeng và tìm mọi cách để lật đổ cháu trai của mình. Cô nhân tình của bố Saifah độc ác không kém khi sẵn sàng bày kế hại ông ngoại lẫn mẹ của Saifah, không từ bất cứ thủ đoạn gì để khiến Saifah lâm vào bể khổ...



Esther và Yuke lần đầu hợp tác trong "Cuộc chiến tình yêu"
Khác với hình ảnh nữ chính "bánh bèo" ở nhiều dự án phim khác, trong "Cuộc chiến tình yêu", Esther đã có nhiều đổi mới với hình tượng một người nam. Đóng giả trai nên đâu đó, khán giả vẫn bắt gặp một Esther mang dáng dấp của người nữ với giọng nói, cử chỉ, điệu bộ... điển hình, qua đó càng khẳng định những bước tiến mới trong kỹ năng diễn xuất của Esther.
Bên cạnh cô là mỹ nam Yuke, chàng diễn viên vẫn "đóng khung" trong hình tượng nam chính đẹp trai, lãng tử, chính trực và là điểm tựa vững chắc của nữ chính. Sự kết hợp của cặp đôi Esther và Songpaisan cùng dàn diễn viên phụ, trong một kịch bản phim hấp dẫn, nhiều bất ngờ nhưng không kém phần hài hước, hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem những giây phút thưởng thức phim đáng nhớ.
Bộ phim Thái Lan "Cuộc chiến tình yêu" sẽ được phát sóng lúc 11g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: