Bà Hứa Phụng Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng vào 10 năm trước. Lo lắng cho sức khỏe của bà, gia đình đã khuyến khích bà học vẽ như liệu pháp hồi phục sức khỏe.


Các bức tranh sơn dầu của bà là phương tiện để chia sẻ vẻ đẹp của ngôi làng với thế giới bên ngoài
Giờ đây, các bức tranh sơn dầu của bà là phương tiện để chia sẻ vẻ đẹp của ngôi làng với thế giới bên ngoài.
Hứa Phụng Anh - Họa sĩ chia sẻ: "Tôi từng nghĩ rằng sau hai lần phẫu thuật mình chỉ còn rất ít thời gian. Nhưng tâm trí tôi đã được giải thoát khỏi suy nghĩ đó từ khi bắt đầu vẽ".

Họa sĩ Hứa Phụng Anh
Dần dần, các tác phẩm của bà ngày càng được chú ý, và bà đã tổ chức triển lãm cá nhân tại làng.
Du khách cho biết: "Tôi thấy được vẻ đẹp của ngôi làng sau khi đến đây, cộng với sự bình yên và sống động".

Hiện bà Hứa cũng đang nhận dạy nhiều người dân trong làng vẽ tranh sơn dầu, trong đó có cả trẻ em
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Email:
Mã xác nhận: