Mới đây, trong lúc cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ, Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi đã phát hiện tình huống nguy hiểm. Bằng sự dũng cảm, phản ứng nhanh nhẹn, anh đã lao tới kéo một nữ sinh thoát khỏi đầu xe ô-tô container ngay trước khi xe này lao tới.
Đoạn clip này của một camera nhà dân khi lại khoảnh khắc quyết đoán, nhạy bén và hành động vô cùng chính xác. Chỉ cần chậm 1 giây thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với em nữ sinh đi xe máy. Và nếu hành động đó sai hướng hoặc thiếu chuyên nghiệp cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc hay khiến cho cả 2 cùng gặp phải chấn thương.

Hình ảnh dũng cảm của Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi được ghi lại từ camera của người dân
Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi - Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 19, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh tường thuật lại tình huống: "Trong lúc đó, bản thân tôi cũng xác định nỗ lực, cho dù tôi có thể hi sinh tại lúc đó nữa, nhưng bằng cái bản lĩnh của người chiến sĩ CAND đặc biệt hơn tôi đang là 1 chiến sĩ của Cảnh sát PCCC, thì bằng nhiệt huyết, và bằng sự cao cả và trách nhiệm của bản thân mình thì tôi quyết đoán, không màng suy nghĩ về tính mạng tôi như thế nào mà trên hết phải giữ được tính mạng đứa bé cũng như là cho nhân dân khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ".

Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi - Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 19, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh
Lòng dũng cảm, hành động quyết đoán, kỹ năng ứng cứu chuẩn xác đó không phải đến từ sự ngẫu nhiên. Tất cả những điều đó là cả một quá trình huấn luyện kỹ càng, bao gồm cả tôi luyện ý chí, kỷ luật và lời thề danh dự của người chiến sĩ Công an Nhân dân - "Sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của nhân dân". Khi làm nhiệm vụ, những người chiến sĩ này đều tận tâm, tận lực, không chùn bước trước biển lửa, nơi khó khăn nguy hiểm.
Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi nói thêm: "Bên cạnh sự phản xạ nhanh nhạy của tôi thì hàng ngày tại đơn vị thường xuyên tổ chức tập luyện bài bản, chuyên nghiệp. Tập luyện hàng ngày, hàng giờ, và luôn trong tâm thế là thường trực sẵn sàng chiến đấu. Thì qua sự rèn luyện đó tạo nên cho tôi có 1 cái bản lĩnh, nhạy bén của chiến sĩ lực lượng PCCC".



Lực lượng Công an PCCC và CNCH luôn rèn luyện, sẵn sàng cho mọi tình huống
Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ bức thư cảm ơn đầy xúc động của em Võ Thu Trâm (học sinh lớp 12A2 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) gửi tới hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, người đã dũng cảm cứu em thoát chết trước đầu xe container. Bên cạnh đó còn là những sự trân trọng của đồng bào vùng lũ khi được "lực lượng 114", Công an TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ dọp dẹp vệ sinh các công trình trường học, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, các cơ sở tôn giáo và nhà dân.



Các chiễn sĩ Công an hết mình hỗ trợ người dân vùng lũ
Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi tự tin khẳng định: "Cho dù là có những tình huống tiếp theo, thậm chí là nguy hiểm hơn nữa đánh đổi bằng cả tính mạng của mình thì tôi vẫn sẵn sàng cống hiến và thực hiện nhiệm vụ thật là tốt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân".
Sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để phục vụ thật tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Tinh thần ấy không chỉ đến từ Hạ sĩ Nguyễn Mai Thi, mà chính là tinh thần chung của lực lượng vũ trang, của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cho dù việc đó khó khăn gian khổ đến mức nào, cho dù là phải đối diện với hiểm nguy hay giáp mặt với tử thần. Tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: