
Dù Kim nói cô không giỏi học, nhưng ba mẹ chưa bao giờ thực sự lắng nghe cô
"Xin chào, ngày mai" đang được phát sóng lúc 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Bằng dũng khí tuổi trẻ và sự thông minh của mình, Nga (Phương Uyên) và Thiên Di (Đinh Chế Hôn) đã giúp Tiến (Văn Cà Thiện) lấy lại số tiền lương bốn tháng bị công ty nợ trước đó.
Để ăn mừng chuyện này, Tiến quyết định đãi các bạn một chầu. "Rượu vào, lời ra", Kim (Thiên Trang) và Thiên Di lần đầu hé lộ câu chuyện của mình. Nếu như mối quan hệ căng thẳng giữa Phúc (Bảo Trung) và ba cậu đã được tiết lộ ngay từ tập đầu tiên, thì ở những diễn biến mới nhất, người xem đã có dịp lắng nghe câu chuyện của Thiên Di (bạn thân của Phúc) cùng Kim - cô nàng "oan gia ngõ hẹp".
Bề ngoài, Kim là cô tiểu thư nhà giàu, hay mơ mộng và thích làm theo ý mình. Nhưng kỳ thực sâu bên trong, Kim là cô gái tự ti, chịu nhiều áp lực từ ba mẹ - những doanh nhân thành đạt. Vì muốn con ăn học thành tài, họ không tiếc tiền cho Kim đi học gia sư, đến các trung tâm... Thế nhưng, thành tích học tập của Kim không được cải thiện. Cô vừa khóc vừa tự hỏi "Tại sao ba mẹ lại giàu chứ?".
Trong khi đó, Di lại chịu áp lực theo một cách khác. Di xuất thân trong gia đình làm nông, dù cậu rất muốn học khối C để theo đuổi nghệ thuật và sự sáng tạo, nhưng cuối cùng, ước mơ ấy đành phải lùi lại để chiều theo định hướng của ba mẹ. Di theo học kinh tế để giúp nhà thoát nghèo.

Cô Trúc đối diện với sự đối chất của con gái và Kiên
Ở một diễn biến khác, Nga cuối cùng đã biết kẻ đứng sau tung tin đồn tình cảm giữa mình và thầy Vinh. Thật không ngờ, đó lại là cô Trúc - giảng viên trong trường, đồng thời cũng chính là mẹ của Nga. Cô Trúc muốn "một mũi tên trúng hai đích" khi tung tin ra để mọi người biết Nga học giỏi, sắp đi du học, và nhất là để Kiên tránh xa Nga, nhưng mọi việc không đi đúng hướng như cô Trúc nghĩ. Khi "ba mặt một lời" với Kiên và Nga, cô Trúc không tiếc lời chê bai xuất thân "thấp hèn" của Kiên, không hề mảy may suy nghĩ việc đúng sai trong chuyện cô làm.
Chúng ta chỉ có thể là bạn...
Cũng từ đây, Kiên và Nga lần đầu bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau sau ba năm xa cách. Nga rất muốn biết những gì Kiên đã trải qua ba năm trước, lý do anh không từ mà biệt liệu có liên quan gì đến mẹ cô... Nhưng Kiên vẫn chọn im lặng. Ngay cả khi Nga nói rõ tấm lòng của mình, Kiên vẫn bị những lời nói gây tổn thương của cô Trúc vây hãm.
Anh không có dũng khí đối diện với Nga, càng không có dũng khí đối diện với tình cảm của chính mình. "Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi" là quyết định của Kiên. Nhưng tình cảm và trái tim liệu có đi theo lý trí? Đón xem các tập tiếp theo của "Xin chào, ngày mai" vào 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: