Tại hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc (Hà Nội), Hồ Thảo Nhi đã chinh phục khán giả Hà Nội bằng chính niềm đam mê sự nghiêm túc với nghệ thuật truyền thống và cả cái duyên sân khấu hiếm có ở lứa tuổi thiếu nhi.

Toàn cảnh phần thi của Hồ Thảo Nhi
Lựa chọn thể hiện trích đoạn “Tây Sơn Hào Kiệt”, Thảo Nhi đã khiến cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả bất ngờ trước khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát mang đậm tinh thần cải lương Nam Bộ. Cô bé không chỉ hát mà còn “sống” cùng nhân vật, truyền tải được khí phách anh hùng qua từng câu hát, ánh mắt, cử chỉ.



hội đồng chuyên môn lẫn khán giả bất ngờ trước khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát mang đậm tinh thần cải lương Nam Bộ của Hồ Thảo Nhi
Vượt qua hàng trăm thí sinh trên cả nước, Hồ Thảo Nhi xuất sắc giành ngôi quán quân thể loại đơn ca tại vòng chung kết. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của em mà còn là dấu hiệu tích cực cho thấy cải lương, loại hình từng được xem là “kén người nghe” vẫn đang âm thầm hồi sinh trong lòng thế hệ trẻ.

Đông đảo thí sinh và khán giả tham gia hội thi Giọng hát dân ca và Tài năng nhạc cụ dân tộc (Hà Nội)
Thành tích của em là niềm tự hào không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn là tín hiệu vui cho những ai đang ấp ủ hy vọng về một lớp nghệ sĩ trẻ tiếp nối và giữ gìn hồn cốt cải lương Nam Bộ trong dòng chảy văn hóa Việt.
Email:
Mã xác nhận: