Văn hóa - Giải trí Thứ Năm 21/08/2025, 07:08

Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"

Kim Quyên - Dương Trần

Từ lần đầu gặp gỡ tại Huế thơ mộng, đến những sóng gió cơm áo gạo tiền và khác biệt tính cách, hành trình của Tôn Thất Cảnh Trí và Vũ Thị Phương Thảo là minh chứng cho việc tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi chông gai.

Mối duyên tiền định từ vùng đất cố đô

Anh Tôn Thất Cảnh Trí (1995), bác sĩ kiêm giảng viên đến từ Huế và Vũ Thị Phương Thảo (1999), một nhân viên văn phòng xinh đẹp đến từ Thái Nguyên. Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2019 khi cùng tham gia một buổi trình diễn áo dài tại Huế.

Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 1.
Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 2.

Thảo chia sẻ, cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai, học thức và phong thái trầm lặng của Trí ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ấn tượng càng sâu sắc hơn khi biết anh là giảng viên Đại học Y Huế và thuộc dòng dõi tôn quý. Về phía Trí, anh thừa nhận bị thu hút bởi đôi mắt to tròn, hai mí của Thảo - một điều mà anh cho là "đối lập hoàn toàn" với đôi mắt một mí của mình. Anh còn hài hước kể rằng đã nghĩ đến việc tìm một người vợ có đôi mắt đẹp để có con đẹp.

Thảo, với tính cách mạnh dạn, đã không ngần ngại chủ động tỏ tình trước qua một tin nhắn "Em thích anh." Tuy nhiên, phản ứng của Trí lại khiến cô hụt hẫng: "Anh cảm ơn." Trí giải thích rằng đó là lần đầu tiên có người tỏ tình với anh nên anh khá bất ngờ và chưa kịp nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sau đó cả hai có nhiều thời gian đi chơi, Trí dần quan tâm Thảo hơn và chính thức tỏ tình với cô tại rạp chiếu phim, với một lời tỏ tình ngắn gọn nhưng chân thành.

Sóng gió và những bài học cuộc sống

Hành trình yêu của Trí và Thảo không phải lúc nào cũng êm đềm. Cặp đôi còn phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Thảo từng bị mất sạch tiền trong tài khoản vì kích nhầm vào một đường link lừa đảo. Trong giai đoạn khó khăn ấy, sự động viên, luôn ở bên cạnh của Trí đã giúp cô vượt qua. Hơn nữa, khi còn là sinh viên, Thảo từng bị u ở ngực, và chính Trí là người đã đưa cô đi khám, giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng.

Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 3.
Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn, họ quyết định vào TP.HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, đối mặt với áp lực kinh tế và cuộc sống. Những khó khăn này đã dẫn đến nhiều cuộc cãi vã, khiến cả hai không tìm được tiếng nói chung. Đã có lúc Thảo bỏ về Thái Nguyên, tưởng chừng cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng rồi, cả hai nhận ra không thể sống thiếu nhau và quyết định quay về, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Nỗ lực thấu hiểu và gìn giữ hạnh phúc

Khi được hỏi về những tật xấu của nhau, cả hai đã thẳng thắn chia sẻ. Thảo cho rằng Trí là người khô khan, thiếu lãng mạn. Anh ít nói, khi giận nhau thì im lặng như tượng và không bao giờ là người làm hòa trước. Ngược lại, Trí "tố" vợ là người hay nói nhiều, đặc biệt là khi cãi nhau. Thảo còn có tính hay ghen và suy diễn, đôi khi khiến anh mệt mỏi. 

Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 5.
Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 6.
Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 7.
Chuyện tình chàng bác sĩ và nàng "luật sư"  - Ảnh 8.

Mặc dù có nhiều khác biệt trong tính cách, nhưng họ vẫn có chung một mong muốn là cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thảo mong Trí sẽ lãng mạn hơn và luôn là điểm tựa vững chắc cho cô và con. Trí thì mong vợ hiểu anh hơn, vì anh là người ít nói và thường thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn lời nói.

Kết thúc chương trình, Trí đã dành tặng vợ một lá thư đầy xúc động, hứa sẽ cố gắng thay đổi mỗi ngày và mong vợ sẽ luôn bên cạnh anh suốt cuộc đời. 

Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Tin liên quan

Cặp đôi U40 và lời từ chối hẹn hò sau những tổn thương

Cặp đôi U40 và lời từ chối hẹn hò sau những tổn thương

Việt Dũng và Phi Nga cùng mang trong mình những vết sẹo của quá khứ: một cuộc hôn nhân dang dở vì mâu thuẫn kinh tế, một cú sốc lớn khi chồng cũ "lặn mất tăm" để lại gánh nặng trên vai người mẹ đơn thân. Đến với "Bạn muốn hẹn hò", không chỉ để tìm kiếm một nửa mà còn để tìm thấy sự đồng cảm, chữa lành.

Mong tìm được bờ vai vững chắc cuối đời

Mong tìm được bờ vai vững chắc cuối đời

Ở tuổi xế chiều, khi những lo toan cuộc sống đã lắng lại, người ta chỉ mong tìm được một bờ vai để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại. Tại "Bạn muốn hẹn hò," chú Bá Tuấn (59 tuổi) và cô Bích Hạnh (50 tuổi) đã chạm đến trái tim khán giả, cho thấy tình yêu không có giới hạn tuổi tác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sở Ngoại vụ TP.HCM - 50 năm tiếp nối tự hào, kiến tạo tương lai

Sở Ngoại vụ TP.HCM - 50 năm tiếp nối tự hào, kiến tạo tương lai

Chính trị 13:57 21/08/2025

(HTV) - Đài truyền hình TP.HCM trân trọng giới thiệu bài viết của Đồng chí Phạm Dứt Điểm - Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM nhân kỷ niệm chặng đường 50 năm, Sở Ngoại vụ TP.HCM tự hào về những dấu ấn đối ngoại đậm nét của TP.HCM đã để lại trên bản đồ ngoại giao cả nước.

Ngày 21/8, lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, cấm đường từ 11 giờ 30 phút

Ngày 21/8, lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, cấm đường từ 11 giờ 30 phút

Đời sống 16:46 21/08/2025

Tối nay 21/8, các khối Quân đội, Công an sẽ lần đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sau nhiều tháng tập luyện.

Dự báo thời tiết 22/8: TP.HCM có nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông

Đời sống 21:00 21/08/2025

(HTV) - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, ngày 22/8/2025, TP.HCM có nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Báo Tuổi Trẻ 50 năm - hành trình nửa thế kỷ phát huy bản sắc "Đỏ - Trẻ - Sài Gòn"

Báo Tuổi Trẻ 50 năm - hành trình nửa thế kỷ phát huy bản sắc "Đỏ - Trẻ - Sài Gòn"

Thời sự 18:07 21/08/2025

(HTV) - Trải qua 50 năm, Báo Tuổi Trẻ đã khẳng định bản sắc “Đỏ - Trẻ - Sài Gòn”, trở thành một trong những tờ báo hàng đầu, luôn đổi mới để phản ánh hơi thở cuộc sống và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Xem thêm