Trước khi qua đời, mẹ em là giáo viên mầm non và tranh thủ đến kỳ nghỉ hè xuống Bắc Giang hái vải thuê để có thêm thu nhập. Khi mẹ mất, My mới bốn tuổi, còn em gái Vi Ngọc Mai (2011) chỉ vừa tròn 18 tháng tuổi. Từ đó, hai chị em được bà nội và cha chăm sóc.
Vợ mất đột ngột, anh Vi Văn Kèm (1982) – cha của My một mình gồng gánh gia đình. Cả nhà chỉ có 2,5 sào ruộng, mỗi vụ thu được khoảng hai tạ thóc. Năm vừa rồi, anh quyết định bớt đi một vụ lúa để trồng ớt nhằm cải thiện thu nhập. Thế nhưng, việc làm nông trên đồi cao vừa vất vả vừa phụ thuộc thời tiết nên thu nhập bấp bênh.





Gia đình em Thảo My
Để có thêm nguồn thu, anh Kèm đi làm phụ hồ, kiếm được khoảng 250.000 đồng/ngày nhưng không ổn định. Việc lao động nặng nhọc suốt thời gian dài đã khiến sức khỏe anh dần suy giảm. Anh mắc bệnh đau dạ dày, có những cơn đau đến mức không thể làm nổi việc gì.
Bà nội của My, bà Vi Thị Màn (1948), đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố gắng ra đồng phụ giúp con trai. Những ngày không thể ra đồng, bà Màn ở nhà chăm mấy con gà, hy vọng khi túng thiếu còn có thể bán lấy tiền trang trải cuộc sống.

Bé Thảo My chưa từng nói thương cha
Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hai chị em My luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Mong ước lớn nhất của các em là được tiếp tục đến trường, có tri thức để sau này chăm lo cho bà và cha. Thảo My có học lực khá và ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên mầm non như người mẹ quá cố.
Tuy nhiên, con đường đến trường của em không hề dễ dàng. Do trường xa nhà và đường đi nguy hiểm, em phải ở nhờ nhà anh chị nhà bác họ để tiện học hành, đến cuối tuần mới đi xe buýt về nhà. Em gái Vi Ngọc Mai, dù trường gần hơn nhưng không có xe đạp, nên phải đi bộ mỗi ngày.




Thảo My có thể nuôi gà, bổ củi, nhổ cỏ ngô... để phụ giúp cha việc nhà
Mỗi tháng, hai chị em nhận được khoản hỗ trợ 700.000 đồng dành cho trẻ mồ côi, phần nào giúp giảm bớt gánh nặng cho cha và bà. Mỗi lần nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón đi học, My lại cảm thấy chạnh lòng. Em ước mẹ vẫn còn sống, để được ôm mẹ mỗi ngày và gia đình không phải chia cách như bây giờ. Nhưng hơn ai hết, em hiểu rằng chỉ có học tập mới giúp em viết tiếp giấc mơ dang dở của mẹ và thay mẹ chăm sóc cho gia đình.
Diễn viên Trương Minh Cường liên tục an ủi khi thấy đôi mắt của hai chị em Thảo My ngấn lệ. Anh động viên My đừng giấu cảm xúc bên trong và mỗi khi nhớ mẹ hãy nói ra, hãy nói yêu mẹ cũng như nói lời yêu cha nhiều hơn. Nam diễn viên cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ hãy trân trọng khoảng thời gian bên cạnh cha mẹ và làm những điều có ích cho xã hội.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: